Khoảnh khắc mùa thi tốt nghiệp THPT 2023

Kì thi tốt nghiệp THPT 2023 đã chính thức khép lại, mang theo những cảm xúc khó quên của thí sinh, phụ huynh và cả "sắc xanh" tình nguyện tiếp sức mùa thi tại Hà Nội.

Năm nay, Hà Nội tiếp tục là địa phương có số lượng thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT đông nhất cả nước. Với 102.095 thí sinh đăng ký dự thi, Hà Nội bố trí 189 điểm thi với 4.263 phòng thi; điều động 14.907 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi.

Tại trước cổng điểm trường THPT Lê Quý Đôn, Đống Đa, Hà Nội, khi chúc con trai bước vào thi môn đầu tiên Ngữ Văn, chị Nguyễn Thị Thu Hiền chỉ dám cầm tay con Bùi Trọng Kiên (12A3 trường THPT Quang Trung, Đống Đa), rồi hôn nhẹ một chút. Chị nói: “Tối qua cháu bảo là mai đưa con đi thi mẹ đừng chúc gì mẹ nhé. Điều đó sẽ gây áp lực với con. Con sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất vì con đã chuẩn bị rất kỹ cho kỳ thi này. Tôi lặng thinh và sáng nay chỉ tranh thủ nắm tay con, (...cười..)”.

Tay ôm bó hoa chờ con trước cổng trường THPT Trần Phú, Hoàn Kiếm, chị Phạm Ngọc Thảo đang lo lắng đợi con. Chị chia sẻ: “Cháu Trần Ngọc Thảo Vi nhà tôi đang thi bên trong, thật lòng tôi rất sốt ruột, không biết là con có “trúng tủ” không...”.

Những nét mặt âu lo mong đợi con của các phụ huynh, những nụ cười và giọt nước mắt mừng vui của các thí sinh, luôn là tâm trạng của nhiều người tại các kỳ “vượt vũ môn”.

Sau kỳ thi, mỗi thí sinh sẽ có kết quả khác nhau nhưng các em đã hoàn thành hai ngày thi căng thẳng để chuẩn bị hành trang bước vào các trường Đại học hoặc chọn những con đường khác nhau.

Cán bộ coi thi đọc danh sách thí để thí sinh kiểm tra lại thông tin cá nhân trong buổi chiều ngày 27/6.

Cán bộ coi thi đọc danh sách thí để thí sinh kiểm tra lại thông tin cá nhân trong buổi chiều ngày 27/6.

Thí sinh chăm chú nghe phổ biến quy chế thi.

Thí sinh chăm chú nghe phổ biến quy chế thi.

Sáng sớm ngày đầu tiên của kỳ thi, trước giờ đánh trống, sự hồi hộp, lo lắng là tâm trạng của nhiều phụ huynh và thí sinh.

Sáng sớm ngày đầu tiên của kỳ thi, trước giờ đánh trống, sự hồi hộp, lo lắng là tâm trạng của nhiều phụ huynh và thí sinh.

Chị Hiền truyền niềm tin cho con trai bằng cái nắm chặt và hôn vội vào tay con.

Chị Hiền truyền niềm tin cho con trai bằng cái nắm chặt và hôn vội vào tay con.

Dưới cơn mưa bất chợt buổi sáng ngày 28/6, để tiếp thêm động lực cho con trước khi thi, gò má của chị Hồng Trang chạm vào má con gái Minh Phương (12D3 THPT Thái Thịnh, Đống Đa).

Dưới cơn mưa bất chợt buổi sáng ngày 28/6, để tiếp thêm động lực cho con trước khi thi, gò má của chị Hồng Trang chạm vào má con gái Minh Phương (12D3 THPT Thái Thịnh, Đống Đa).

Hai bàn tay giơ lên, các bạn học sinh trường Việt Đức tỏ ra rất quyết tâm giành được điểm 10.

Hai bàn tay giơ lên, các bạn học sinh trường Việt Đức tỏ ra rất quyết tâm giành được điểm 10.

Bó hoa trên tay, nét mặt đầy lo âu, chị Thảo đang đợi tiếng trống hết giờ thi của con gái Thảo Vi.

Bó hoa trên tay, nét mặt đầy lo âu, chị Thảo đang đợi tiếng trống hết giờ thi của con gái Thảo Vi.

Sự vô tư của bé gái Võ Nguyễn Ngọc An cùng mẹ đợi anh đang thi trước cổng trường THPT Trần Phú có thể giúp giảm áp lực cho mỗi kỳ thi.

Sự vô tư của bé gái Võ Nguyễn Ngọc An cùng mẹ đợi anh đang thi trước cổng trường THPT Trần Phú có thể giúp giảm áp lực cho mỗi kỳ thi.

Một chút nghỉ ngơi của các bạn sinh viên tình nguyện trong mùa thi.

Một chút nghỉ ngơi của các bạn sinh viên tình nguyện trong mùa thi.

Cảm xúc vỡ òa sau khi thi xong.

Cảm xúc vỡ òa sau khi thi xong.

Nhìn nữ sinh khóc trong bức ảnh, ai cũng nghĩ em không làm được bài. Nhưng khi ra với bố, em cười rất tươi khoe: “Bố ơi! Con làm được bài”. Thì ra em đã khóc vì vui khi làm tốt bài thi.

Nhìn nữ sinh khóc trong bức ảnh, ai cũng nghĩ em không làm được bài. Nhưng khi ra với bố, em cười rất tươi khoe: “Bố ơi! Con làm được bài”. Thì ra em đã khóc vì vui khi làm tốt bài thi.

Đình Hưng và Hà Vi, học sinh 12A3 trường THPT Trần Phú tỏ ra rất vui mừng khi mình đã hoàn thành xong môn Ngữ Văn.

Đình Hưng và Hà Vi, học sinh 12A3 trường THPT Trần Phú tỏ ra rất vui mừng khi mình đã hoàn thành xong môn Ngữ Văn.

Bạn Nguyễn Nhật Phương, học sinh lớp 12D4 trường TTHPT Trần Phú với niềm tin chiến thắng.

Bạn Nguyễn Nhật Phương, học sinh lớp 12D4 trường TTHPT Trần Phú với niềm tin chiến thắng.

Theo Đời sống
back to top