Hà Nội rực rỡ cờ hoa

Trải qua chặng đường dài phát triển, tiến tới là Thủ đô hiện đại ngang tầm các nước trong khu vực, nhưng chưa khi nào người Hà Nội quên quá khứ vẻ vang của 68 năm trước - ngày Giải phóng Thủ đô .

Đúng 16 giờ ngày 09/10/1954, lính Pháp cuối cùng đã rút qua cầu Long Biên; quân ta hoàn toàn kiểm soát thành phố. Sáng ngày 10/10/1954, Ủy ban Quân chính thành phố và các đơn vị quân đội nhân dân gồm cả bộ binh, pháo binh, cao xạ, cơ giới,... chia làm nhiều cánh lớn đã mở cuộc hành quân lịch sử vào Hà Nội.

Hai mươi vạn nhân dân Thủ đô náo nức trong rừng cờ đỏ sao vàng tràn xuống đường, đón mừng đoàn quân chiến thắng trở về sau 9 năm trường kỳ kháng chiến.

15 giờ chiều cùng ngày, hàng vạn nhân dân trang nghiêm dự lễ chào cờ do Ủy ban Quân chính tổ chức, với sự có mặt của các đơn vị quân đội nhân dân tham gia tiếp quản thành phố. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên đỉnh Cột cờ cổ kính... Cả Hà Nội rạo rực niềm vui giải phóng, tự hào về sức mạnh hùng hậu kháng chiến, vô cùng biết ơn Đảng và Bác Hồ kính yêu.

Khoa học và Đời sống xin giới thiệu chùm ảnh “Khoảnh khắc Hà Nội” trong sắc thu chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

Cờ đỏ sao vàng rực rỡ tại Lăng Bác, Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Cờ đỏ sao vàng rực rỡ tại Lăng Bác, Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Cột cờ Hà Nội - Nơi diễn ra lễ chào cờ lịch sử của quân dân thủ đô trong ngày vui trọng đại cách đây 68 năm.

Cột cờ Hà Nội - Nơi diễn ra lễ chào cờ lịch sử của quân dân thủ đô trong ngày vui trọng đại cách đây 68 năm.

Nhà hát Lớn vẫn nguyên vẹn nét xưa, là một trong những biểu tượng lịch sử của Thủ đô.

Nhà hát Lớn vẫn nguyên vẹn nét xưa, là một trong những biểu tượng lịch sử của Thủ đô.

Công nhân khẩn trương treo lắp các biểu ngữ trên phố Điện Biên Phủ.

Công nhân khẩn trương treo lắp các biểu ngữ trên phố Điện Biên Phủ.

Nhiều tuyến phố Hà Nội như được phủ lớp áo mới với hàng loạt pano, áp phích cổ động, tuyên truyền nhằm nêu bật ý nghĩa lịch sử, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tình yêu với Hà Nội và thêm tự hào về Thủ đô yêu dấu.Nhiều tuyến phố Hà Nội như được phủ lớp áo mới với hàng loạt pano, áp phích cổ động, tuyên truyền nhằm nêu bật ý nghĩa lịch sử, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tình yêu với Hà Nội và thêm tự hào về Thủ đô yêu dấu.
Màn hình đèn led với dòng chữ kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô tại Tràng Tiền Plaza trên phố Hàng Bài.

Màn hình đèn led với dòng chữ kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô tại Tràng Tiền Plaza trên phố Hàng Bài.

Trước cổng Chợ Hôm- Đức Viên.

Trước cổng Chợ Hôm- Đức Viên.

Hình ảnh lộng lẫy trước Quận ủy Hai Bà Trưng trên phố Thể Giao.

Hình ảnh lộng lẫy trước Quận ủy Hai Bà Trưng trên phố Thể Giao.

Một tấm áp phích được treo trước ngôi nhà cổ trên phố Hai Bà Trưng.

Một tấm áp phích được treo trước ngôi nhà cổ trên phố Hai Bà Trưng.

Bạn trẻ thích thú chụp ảnh dưới những dòng chữ kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô. Bạn trẻ thích thú chụp ảnh dưới những dòng chữ kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô.
Nhiều hàng quán trang trí dải dây cờ Tổ quốc hưởng ứng ngày Giải phóng Thủ đô.

Nhiều hàng quán trang trí dải dây cờ Tổ quốc hưởng ứng ngày Giải phóng Thủ đô.

Những cửa hàng trên phố Hàng Bông bày bán cờ đỏ sao vàng.

Những cửa hàng trên phố Hàng Bông bày bán cờ đỏ sao vàng.

Không khí kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô ngập tràn khắp phố phường Hà Nội.

Không khí kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô ngập tràn khắp phố phường Hà Nội.

Theo Đời sống
back to top