Chiều 11/4, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin cùng hình ảnh cảnh con cháu tìm được nhiều tờ tiền có mệnh giá khác nhau được cụ bà buộc chặt cất trong bao tải, túi nilon gây xôn xao mạng xã hội.
Trao đổi trên báo chí, anh Nguyễn Văn Sự (39 tuổi, thôn Hạ Bằng, Thạch Thất, Hà Nội) cho biết, cụ bà Nguyễn Thị Tý (89 tuổi, tên thường gọi là Khanh) là "nhân vật" chính trong video được đăng tải khi đó.
![]() |
| Con cháu quây quần cùng cụ Khanh đếm tiền cụ bỏ quên. Ảnh Vietnamnet. |
Hơn 30 năm nay, cụ Khanh sống cùng nhà cháu là bố anh Sự. Chồng cụ bỏ đi đã lâu, con trai đi xuất khẩu lao động ở Nga, con gái đi lấy chồng. Vì vậy, gia đình anh Sự đón cụ về để dễ bề chăm sóc.
Vốn là người phụ nữ tần tảo, sống độc lập, cụ ở trong căn nhà nhỏ, sát vách với gia đình anh này. Dù ở tuổi "xưa nay hiếm", nhưng cụ vẫn muốn tự nấu nướng, ăn uống, không phụ thuộc vào bất kì con cháu nào.
Anh Sự chia sẻ: "Gia đình tôi có ý định tu sửa ngôi nhà cụ đang ở, muốn xây thêm một tầng nữa nên con cháu trong nhà bắt tay vào thu dọn để chuẩn bị xây sửa".
Khi dọn đồ của bà Khanh, con cháu thấy có nhiều bao tải, túi ni lông đựng quần áo cũ rách... nên định vứt bỏ. "Bà cụ vốn chắt chiu từng chút một, thấy chúng tôi định vứt bỏ đồ, bà nhất quyết giữ lại. Khi mở đồ ra kiểm tra chúng tôi đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác", anh Sự nhớ lại.
Gần 1 năm trở lại đây bà có dấu hiệu bị lẫn, mặc dù trước đó bà không được minh mẫn như người bình thường vì trải qua nhiều cú sốc trong cuộc sống. Chồng bỏ đi từ hồi bà còn trẻ. Con trai bà bị ung thư mất... Bà được đại gia đình tôi quan tâm chăm sóc", anh Sự kể.
Chính vì vậy, trong căn phòng nhỏ, cụ vẫn vun vén, cất giữ những đồ đạc cũ mèm. Khi mở những túi đồ đó ra, con cháu của cụ vô cùng bất ngờ với một bọc có rất nhiều lớp túi nilon, bên trong cất giấu nhiều tiền với các mệnh giá khác nhau.
![]() |
| Số tiền cụ bỏ quên trong bao tải. Ảnh: Vietnamnet |
Chắt của cụ chia sẻ: "Tôi cũng không rõ cụ đã cất tiền từ bao giờ. Nhưng trong đó có rất nhiều tờ 50.000, 20.000, 10.000 đồng tiền giấy… được lưu hành ngày xưa. Giờ, ít ai thấy được những tờ tiền đó trên thị trường. Tổng số tiền này hơn 2 triệu".
"Tiền cũ, tiền mới đầy đủ các mệnh giá. Riêng tiền mệnh giá mới chúng tôi kiểm đếm được 22 triệu đồng", cháu cụ chia sẻ
Đây chắc là các khoản tiền cụ được Nhà nước trợ cấp cho người già neo đơn, tiền con cháu mừng thọ, mừng tuổi... mà để lâu cụ quên mất. Chúng tôi đưa cả cho cụ giữ. Nhưng cuối buổi, cụ lại đưa cho anh trai cả của tôi 20 triệu đồng coi như tiền cụ đóng góp để lên nhà mới cùng gia đình", anh Sự nói.
Thương bà Khanh tuổi cao sức yếu lại neo đơn nên không chỉ đại gia đình anh Sự mà cả người làng đều quan tâm chia sẻ. Mọi người thường "dấm dúi" cho bà tiền, mua đồ ăn thức uống cho bà.
Nhưng có lẽ gia đình anh Sự không thể ngờ, sự kiện “phá kho thóc” bỏ quên của bà Khanh lại là kỷ niệm vui vẻ cuối cùng bên cháu chắt của bà.
Chiều 9/4, khi đang ngồi ở sân bà Khanh bỗng ngã gục xuống đất. Gia đình sơ cứu cho bà rồi đưa bà đi bệnh viện. Rất tiếc bà bị đột quỵ, không qua khỏi. “Tôi vẫn không tin bà đã mất. Bà đang khỏe mạnh mà lại ra đi đột ngột. Nhìn ảnh của bà trước đây mà nước mắt tôi cứ tự chảy ra”, anh Sự nghẹn ngào.

