Cứu sống bé gái sơ sinh bị bỏ rơi nguy kịch, giòi bò khắp cơ thể

Bé gái sơ sinh được phát hiện trong tình trạng người đầy vết xước do côn trùng đốt và giòi bò khắp người... nguy kịch đã được cứu sống ngoạn mục.

Dây rốn chưa cắt, côn trùng bò khắp người

Giây phút chào đời, các bé đều cất tiếng khóc như muốn “thông báo” rằng con đã hiện diện trong cuộc sống này và sẽ sống hạnh phúc trong tình yêu thương của Cha Mẹ. Nhưng có 01 bé gái không được may mắn như vậy.

Con bị bỏ rơi và tiếng khóc xé lòng như tiếng “kêu cứu” của con khi được phát hiện ở 01 bụi cỏ ven đường trong trạng thái nguy kịch không một mảnh tã trên người, bụi đất bẩn dính đầy mặt với hàng trăm con giòi bò khắp cơ thể đầy những vết xước do côn trùng đốt khiến bất kỳ ai nhìn thấy đều không khỏi rùng mình và xót thương cho số phận đau khổ của con.

Nhưng cuộc đời con đã thay đổi nhờ có các y bác sỹ nhân từ sẵn sàng giành giật sự sống cho con với hy vọng về một tương lai tươi sáng ở phía trước. Con được đặt tên Duyên như một mối duyên lành vì con được cứu sống bởi đội ngũ y bác sỹ Khoa Sơ sinh - Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang.

Bác sĩ chăm sóc tổn thương cho bé - Ảnh BVCC

Bác sĩ chăm sóc tổn thương cho bé - Ảnh BVCC

Mắt lệ nhoè mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc “định mệnh” phát hiện bé Duyên bị bỏ rơi, Chị Ngô Thị Thuỷ (Thanh Lương, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) xúc động chia sẻ: “Có lẽ là tôi và bé có mối nhân duyên đặc biệt nên mới phát hiện ra bé bị bỏ rơi.

Khoảng 18h30ph ngày 12/7/2024, trên đoạn đường vắng gần siêu thị Go (địa phận xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang), lúc đang dừng xe thì tôi chợt nghe có tiếng trẻ sơ sinh khóc. Tôi tìm theo tiếng khóc cách chỗ tôi dừng xe khoảng 05m thì thấy bé Duyên đang nằm trên bụi cỏ, không quấn khố tã gì cả.

Như có linh tính, thấy tôi lại gần con càng khóc to hơn. Soi đèn vào thấy người con lấm lem bụi đất, dây rốn chưa được cắt, đau xót nhất là có hàng trăm con giòi đang bò khắp cơ thể con. Lúc đó tôi thực sự bị sốc và trong tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó là phải đưa con tới Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang để cứu sống con càng sớm càng tốt.

Lấy áo khoác cho con, ôm con trên tay, nhìn thấy giòi bám đầy tay tôi mà lòng tôi quặn thắt và cảm thương cho số phận đau khổ của con. Tôi và gia đình cũng mong rằng sau khi sức khoẻ con ổn định sẽ được Chính quyền cho phép nhận nuôi bé”.

Nỗ lực giành sự sống cho con

Khoảng 19h00ph ngày 12/7, bé Duyên được Chị Thuỷ đưa vào Khoa Sơ sinh để cấp cứu. Nhìn thấy bé trong tình trạng người đầy vết xước do côn trùng đốt và giòi bò khắp người, cả kíp trực không khỏi bàng hoàng bởi nhiều năm làm việc tại Khoa Sơ sinh, các y bác sỹ chưa từng gặp một trẻ sơ sinh nào bị bỏ rơi đáng thương đến như vậy.

Ngay lập tức, các y bác sỹ đã thực hiện các biện pháp cấp cứu và lấy hết những con giòi trong mắt, mũi, tai, miệng và rốn của bé. “Bé nhập viện trong tình trạng kém linh hoạt, dây rốn chưa được cắt, khô teo lại. Chúng tôi chẩn đoán bé được khoảng 02 ngày tuổi với cân nặng 2,5kg. Toàn thân bé có nhiều bụi đất bẩn, rất nhiều giòi bò ra từ mắt, mũi, tai, miệng và các nếp gấp ở vùng cổ, nách, bẹn. Trên da có nhiều chấm xuất huyết nhỏ do côn trùng đốt rải rác toàn thân.

Qua thăm khám, trẻ có nhịp tim đều, không nghe tiếng tim bất thường, phổi thông khí rõ, bụng mềm không chướng. Thóp trước phẳng, trương lực cơ bình thường. Kiểm tra mắt 02 bên sưng tấy, đỏ xung quanh, có nhiều giòi bên trong, nhãn cầu mắt đen bẩn, viêm mũi, tai miệng. Rất may trẻ không bị dị tật bất thường bên ngoài.

Trẻ được tắm sạch và dùng thuốc nhỏ mắt, mũi, tai, dùng kháng sinh chống nhiễm trùng, làm xét nghiệm tầm soát các bệnh lý lây nhiễm, xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường. Tới 22h30ph qua kết quả xét nghiệm nhận thấy trẻ có tình trạng rối loạn đông máu, các chỉ số nhiễm trùng tăng cao. Vì vậy chúng tôi đã truyền 50ml huyết tương tươi nhóm B Rh+ và dùng 03 loại kháng sinh phối hợp điều trị nhiễm khuẩn cho trẻ.

Sáng ngày 13/7, bé cũng được các bác sỹ chuyên khoa Tai Mũi Họng - Mắt của Bệnh viện thăm khám và có phác đồ điều trị phù hợp cho bé. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cho bé tiêm kháng huyết thanh chống uốn ván.

Về dinh dưỡng, chúng tôi cho bé ăn sữa qua ống Sonde dạ dày với lượng sữa tăng dần từng chút một, bé được ăn 02 giờ/lần với lượng sữa khoảng 30ml, rồi tăng dần lên 35ml/lần, lượng sữa tiêu tốt. Khoảng 15h00ph ngày 13/7 bé được chuyển sang bú sữa bình với lượng sữa mỗi lần ăn là 40ml, bé tỉnh, môi hồng, tổn thương da đỡ hẳn.

Các y bác sỹ trong Khoa liên tục theo dõi sát toàn trạng của con, tới thời điểm này con đã qua cơn nguy kịch, sức khoẻ con dần ổn định và đang được các y bác sỹ chăm sóc toàn diện”

Đã 02 ngày trôi qua nhưng ThS.BS Nguyễn Văn Hải, Bác sỹ tiếp nhận cấp cứu cho bé Duyên ngay khi bé nhập viện vẫn không khỏi xót xa khi chia sẻ về bệnh nhi đặc biệt này: “Ngay khi nhân viên Khoa Sơ sinh báo cáo về sự việc trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, bé được đưa vào Bệnh viện chăm sóc, Ban Giám đốc Bệnh viện đã chỉ đạo tập trung nhân lực và cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế tốt nhất để chữa trị cho con qua cơn nguy kịch.

Là một người Mẹ, nhìn những hình ảnh đầy thương tâm của con khi mới nhập viện, thật đau lòng khi nghĩ đến những gì con đã phải trải qua trong 02 ngày vừa rồi, con không được cảm nhận hơi ấm của tình mẫu tử khi mới lọt lòng, lại bị bỏ rơi ven đường giữa tiết trời nắng gay gắt, bị côn trùng đốt khắp người, sự sống của con quả là một phép màu.

Có lẽ Trời thương cho số phận của con nên con được phát hiện và đưa tới Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang chữa trị kịp thời. Mỗi ngày được chăm sóc tại Khoa Sơ sinh, sức khoẻ của con tiến triển tốt hơn là một ngày tôi cảm thấy nhẹ lòng.

Phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ - Ảnh BVCC

Phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ - Ảnh BVCC

“ Mỗi năm Bệnh viện tiếp nhận điều trị cho khoảng 03 - 05 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, có những trẻ mắc bệnh lý nguy hiểm đã được y bác sỹ Khoa Sơ sinh tận tình chăm sóc cho tới khi sức khoẻ ổn định. Với những trẻ bị bỏ rơi được điều trị tại đây, Bệnh viện đều thông báo cho Ủy ban nhân dân hoặc Công an địa phương để bé tìm lại được người thân hoặc được làm thủ tục nhận nuôi theo đúng quy định của pháp luật.

Tôi cũng muốn nhắn nhủ tới những người mẹ lỡ có thai ngoài ý muốn rằng đừng bỏ đi giọt máu của mình, đã cho con hình hài thì cớ sao lại không cho con quyền được sống. Các con không có tội, con xứng đáng được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của tất cả mọi người” - Phó Giám đốc Bệnh viện Thân Thị Thu Hiền bày tỏ.

Theo Đời sống
back to top