Cuộc sống đảo lộn của người dân ở bãi giữa sông Hồng

Do xả lũ, điều tiết lưu lượng nước cho Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, nhiều xóm làng ở lưu vực sông Hồng bị ảnh hưởng, trong đó có hàng trăm hộ dân ở ngõ 76, phố An Dương, Hà Nội.
Nước sông Hồng dâng cao làm những bãi bồi ngập khiến sinh hoạt của người dân trong ngõ 76 An Dương bị đảo lộn. Tại những nhánh đường dân sinh kết nối khu vực nội đô với bãi giữa sông Hồng, nước chia cắt lối giao thông. Thậm chí, có nơi nước sâu tới 2 - 3 m. Người dân phải đi làm, học hay buôn bán bằng thuyền.

Nước sông Hồng dâng cao làm những bãi bồi ngập khiến sinh hoạt của người dân trong ngõ 76 An Dương bị đảo lộn. Tại những nhánh đường dân sinh kết nối khu vực nội đô với bãi giữa sông Hồng, nước chia cắt lối giao thông. Thậm chí, có nơi nước sâu tới 2 - 3 m. Người dân phải đi làm, học hay buôn bán bằng thuyền.

Mỗi gia đình tại khu vực bãi giữa sông Hồng đều gửi xe tại bãi rồi chủ động di chuyển bằng thuyền cá nhân hoặc nhờ hàng xóm.

Mỗi gia đình tại khu vực bãi giữa sông Hồng đều gửi xe tại bãi rồi chủ động di chuyển bằng thuyền cá nhân hoặc nhờ hàng xóm.

Ông Toàn trú ngõ 76 An Dương, chia sẻ: "Hàng ngày, tôi phải thức dậy sớm, kiểm tra máy móc trên thuyền để đưa người dân bãi giữa di chuyển vượt vùng ngập". Khi những chiếc thuyền của ông Toàn vừa khởi động, hàng chục người dân đã chờ sẵn. Mỗi lượt người, xe qua khu vực ngập nước, ông Toàn lấy phí 10.000 đồng. Ông cũng nói thêm, một tháng nay, nước dâng cao khiến cuộc sống của dân cư nơi này bị đảo lộn.

Ông Toàn trú ngõ 76 An Dương, chia sẻ: "Hàng ngày, tôi phải thức dậy sớm, kiểm tra máy móc trên thuyền để đưa người dân bãi giữa di chuyển vượt vùng ngập". Khi những chiếc thuyền của ông Toàn vừa khởi động, hàng chục người dân đã chờ sẵn. Mỗi lượt người, xe qua khu vực ngập nước, ông Toàn lấy phí 10.000 đồng. Ông cũng nói thêm, một tháng nay, nước dâng cao khiến cuộc sống của dân cư nơi này bị đảo lộn.

Chị Lê Thị Huế, người dân sống tại khu vực bãi giữa sông Hồng, ciha sẻ, ngày thường đưa con tới trường mẫu giáo khoảng 10 - 15 phút. Nước dâng cao, cả gia đình phải dậy sớm hơn cả tiếng, bởi lỡ chuyến thuyền là con gái muộn học, người lớn muộn làm.

Chị Lê Thị Huế, người dân sống tại khu vực bãi giữa sông Hồng, ciha sẻ, ngày thường đưa con tới trường mẫu giáo khoảng 10 - 15 phút. Nước dâng cao, cả gia đình phải dậy sớm hơn cả tiếng, bởi lỡ chuyến thuyền là con gái muộn học, người lớn muộn làm.

Với người làm nghề buôn bán đang cư ngụ ở khu vực gần bờ sông Hồng, những ngày này, việc vận chuyển hàng hóa khó khăn hơn rất nhiều.

Với người làm nghề buôn bán đang cư ngụ ở khu vực gần bờ sông Hồng, những ngày này, việc vận chuyển hàng hóa khó khăn hơn rất nhiều.

Là tiểu thương tại chợ Long Biên, chị Hoài phải mua thuyền máy để hàng ngày vận chuyển gà ra xóm bãi giữa sông Hồng giết mổ, rồi đưa vào cung cấp cho các chợ, nhà hàng tại nội đô. Mỗi chuyến thuyền này, chị Hoài cũng tranh thủ mua thêm thực phẩm ở phố mang ra bãi giữa phục vụ bà con.

Là tiểu thương tại chợ Long Biên, chị Hoài phải mua thuyền máy để hàng ngày vận chuyển gà ra xóm bãi giữa sông Hồng giết mổ, rồi đưa vào cung cấp cho các chợ, nhà hàng tại nội đô. Mỗi chuyến thuyền này, chị Hoài cũng tranh thủ mua thêm thực phẩm ở phố mang ra bãi giữa phục vụ bà con.

Cuộc sống mưu sinh khó khăn, nay còn bị nước sông Hồng chia cắt, khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân đảo lộn. Theo dự đoán, gần một tháng nữa, người dân mới có thể trở lại cuộc sống bình thường như trước. Nước rút, họ tiếp tục mối lo về nước sạch, thực phẩm, xử lý hậu quả của ngập lụt.

Cuộc sống mưu sinh khó khăn, nay còn bị nước sông Hồng chia cắt, khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân đảo lộn. Theo dự đoán, gần một tháng nữa, người dân mới có thể trở lại cuộc sống bình thường như trước. Nước rút, họ tiếp tục mối lo về nước sạch, thực phẩm, xử lý hậu quả của ngập lụt.

Theo Đời sống
Ấm áp tình người trong bão, lũ

Ấm áp tình người trong bão, lũ

Với tinh thần “tương thân tương ái”, người dân cả nước đã chung tay ủng hộ người dân ở các tỉnh đang phải căng mình đối phó với bão, lũ lịch sử.
back to top