Bạch Đằng Giang – một nơi đáng để tới

Bạch Đằng Giang – một nơi đáng để tới, để hiểu về chiến công hào hùng của ông cha ta trên dòng sông Bạch Đằng,hiểu về lịch sử, lòng yêu nước và tự hào dân tộc.

Bãi cọc Bạch Đằng Giang.

Lần đầu tiên được đến thăm khu di tích Bạch Đằng Giang (Tràng Kênh, Thủy Nguyên, Hải Phòng) tôi thấy đây thực sự là một nơi đáng để tới.

Trong một khuôn viên đẹp và thoáng (chỉ có điều hơi bất tiện là ngay ngoài cổng lại có một nhà máy xi măng, nhiều bụi, hơi ồn và đường ống máng thì chạy ngang qua đầu). Nhưng qua đó vào bên trong thì đường đi rất sạch, đẹp.

Qua nhà trưng bày, là tới ba ngôi đền thờ ba vị anh hùng dân tộc, đền thờ Bác Hồ, và Tràng Kênh Trúc lâm tự, lại đi tiếp một đoạn nữa qua khu vườn hồng đẹp như mơ và vườn cau thẳng tắp là đến bến sông Bạch Đằng với bãi cọc nổi tiếng.

Từng học lịch sử về những chiến công hào hùng của ông cha ta trên dòng sông Bạch Đằng, với Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán, Lê Đại Hành diệt quân Tống và Trần Hưng Đạo đuổi quân Nguyên.

Nhưng lần đầu tiên được đến di tích Bạch Đằng Giang, được nhìn tận mắt dòng sông Bạch Đằng đục màu phù sa, lại như nghe đâu đây câu đối của sứ thần Giang Văn Minh: Đằng Giang tự cổ huyết do hồng (Bạch Đằng từ xưa vẫn đỏ vì máu). Thật hùng tráng và đầy tự hào.

Những mô hình bãi cọc mới được phục dựng, hay cọc gỗ trong khu trưng bày, sơ đồ ba lần đánh giặc ngoại xâm… là những giáo cụ trực quan sinh động nhất để dạy về lịch sử.

Tại sao cứ băn khoăn về việc người Việt không thuộc sử Việt, trong khi những địa danh như thế này có giá trị vô cùng để hiểu về lịch sử, về lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

Trong chương trình học từ tiểu học cho đến THPT năm nào cũng có phần hoạt động ngoại khóa, nhưng toàn thấy đưa nhau đến Khoang Xanh, Đảo Ngọc…để chơi mấy trò cũ rích. Sao không tới đây để các em được sống trong không gian văn hóa lịch sử hào hùng của dân tộc. Để hiểu thế nào là bãi cọc Bạch Đằng.

Điều đặc biệt là ở đây mọi thứ đều miễn phí: không phí tham quan, không phí trông xe, không bán hàng, khu vệ sinh cũng miễn phí nhưng rất sạch sẽ. Có lẽ lần đầu tiên tôi được đến một khu du lịch tuyệt vời đến thế.

Ta không bị phân tâm bởi người mua kẻ bán, không bực mình vì bị mời chào lôi kéo, không ái ngại vì  những hòm công đức đặt khắp nơi, thoải mái thả hồn vào sóng, vào gió, để mường tượng về hơn nghìn năm trước, cha ông ta đã thông minh và anh hùng đến thế nào khi đóng cọc gỗ xuống dòng sông để chặn thuyền giặc.

Minh Anh

Theo Đời sống
back to top