Vụ nữ kế toán nghi bị giám đốc sát hại: Chồng nạn nhân tiết lộ gì?

Liên quan vụ nữ kế toán nghi bị giám đốc sát hại ở Bình Dương, chồng nạn nhân tiết lộ nguyên nhân có thể do mâu thuẫn từ trước đó.

Vụ việc nữ kế toán bị sát hại chiều 29/3, xảy ra tại một công ty ở phường Khánh Bình (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) khiến dư luận bàng hoàng. Nạn nhân được xác định là chị L.T.M. (SN 1993), kế toán của công ty trên.

Trong diễn biến mới nhất, tối 30/3, cơ quan chức năng đã bắt giữ được nghi phạm Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch: Trung Quốc) khi đang lẩn trốn trên địa bàn TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Nghi phạm bị bắt giữ ở Gia Lai. Ảnh: VnExpress

Nghi phạm bị bắt giữ ở Gia Lai. Ảnh: VnExpress

Liên quan đến vụ việc, sáng 30/3, trao đổi trên báo chí, anh L.Đ.L. (chồng nạn nhân) cho hay, nguyên nhân dẫn đến việc vợ anh nghi bị giám đốc sát hại có thể do mâu thuẫn trước đó. Cách đây khoảng một tuần, giám đốc công ty (người Trung Quốc) nói công ty bị mất hàng hóa và cho rằng vợ anh cùng một số người trong công ty thông đồng, lấy hàng.

Sau đó, giám đốc thuê một người phụ nữ đến công ty để kiểm tra sổ sách (công việc mà vợ anh L. đang làm). Sau khi kiểm tra, không rõ người phụ nữ nói gì với giám đốc nên mâu thuẫn giữa vợ và giám đốc lên đỉnh điểm.

Anh L. sau đó khuyên vợ nghỉ việc nhưng chị M. nói muốn làm cho rõ sự việc rồi mới nghỉ...

Cũng theo anh L., một nguyên nhân khác có thể dẫn đến mâu thuẫn là thời gian gần đây, công ty bán hàng cho đối tác nhưng do kinh tế khó khăn, phía đối tác chưa thanh toán tiền. Giám đốc thường xuyên trách móc vì sao bán hàng mà không có tiền...

Trước đó, theo thông tin ban đầu, chiều ngày 29/3, nhân viên công ty ở phường Khánh Bình, TX Tân Uyên phát hiện chị M. tử vong tại công ty nên báo công an.

Vào cuộc điều tra, công an xác định nghi phạm là ông Yang Zhong Wu (Giám đốc công ty).

Sau khi gây án, Yang Zhong Wu đã trốn khỏi công ty trên chiếc xe bán tải màu trắng.

Lần theo dấu vết của nghi can, đến tối 30/3, cảnh sát bắt được Yang Zhong Wu khi hắn đang lẩn trốn ở Gia Lai.

Theo Đời sống
back to top