Trong lúc đi dạo trên bãi biển, một bé trai 6 tuổi đã tìm thấy "tảng đá" khoảng 50.000 tuổi và không nói với ai trong suốt 3 năm. Sau khi được chuyên gia kiểm tra, "tảng đá" được xác định là một chiếc rìu của người Neanderthal.
chia sẻ
Cách đây 3 năm, cậu bé tên Ben, 6 tuổi, vô tình tìm thấy "tảng đá" khoảng 50.000 tuổi trên bãi biển Sussex, Anh. Cậu bé mang nó về nhà mà không biết đó là một một chiếc rìu cầm tay của người Neanderthal. Ảnh: Emma Witten.
James Sainsbury, người phụ trách khảo cổ học và lịch sử xã hội tại Bảo tàng và Phòng trưng bày Nghệ thuật Worthing, cho biết sau khi nhận được email từ mẹ của Ben về phát hiện của con trai, ông nhanh chóng nhận ra "tảng đá" là một hiện vật giá trị. Ảnh: Emma Witten.
"Tôi luôn nhận được những email như thế này, đặc biệt là về những phát hiện trên bãi biển. Chúng thường chỉ là những viên sỏi có hình dáng kỳ quái. Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy bức ảnh được mẹ của Ben gửi, tôi đã nghĩ đó là một chiếc rìu cầm tay của người Neanderthal thời kỳ đồ đá cũ muộn. Đây thực sự là một phát hiện đáng kinh ngạc", ông Sainsbury cho hay. Ảnh: Worthing Museum & Art Gallery.
Ông Sainsbury cho biết rìu cầm tay của người Neanderthal tương đối nhỏ và là đá lửa hai mặt sẫm màu. Điều này khiến chúng dễ nhận biết. Ảnh: Worthing Museum.
Theo ông Sainsbury, thứ mà cậu bé Ben tìm thấy là một chiếc rìu cầm tay Mousterian. Nó được tạo ra bởi những thế hệ người Neanderthal cuối cùng ở khu vực đó. Ảnh: Worthing Museum.
"Tại Sussex, phát hiện này thực sự khá hiếm. Trong bảo tàng của chúng tôi chỉ có một chiếc rìu duy nhất. Chúng cực kỳ hiếm có lẽ là vì mật độ dân số của người Neanderthal rất thấp", ông Sainsbury cho biết thêm. Ảnh: Tom Björklund.
Vào ngày 24/11, Ben và gia đình đã mang "tảng đá" đến Bảo tàng Worthing. Tại đó, ông Sainsbury xác nhận rằng đó là một chiếc rìu khoảng 50.000 tuổi của người Neanderthal. Ảnh: PBS.
Ông Sainsbury cho biết thêm chiếc rìu còn khá nguyên vẹn làm dấy lên suy đoán nó có thể đã được chôn giấu bên dưới biển suốt nhiều năm trước khi được sóng biển đưa vào bờ. Ảnh: PBS.
Mời độc giả xem video: Chuyên gia hoang mang phát hiện cổ vật khổng lồ 300.000 năm.
Một số chuyên gia, nhà khoa học đã đưa ra những lời tiên đoán rùng rợn về ngày tận thế. Những tiên tri này thu hút sự quan tâm của công chúng cũng như lo lắng liệu có ứng nghiệm hay không?
Được phát hiện tại Ai Cập năm 1896, Gebelein Man là một trong những xác ướp lâu đời nhất thế giới. Người đàn ông này sống cách đây khoảng năm 3400 trước Công nguyên, nổi bật với mái tóc đỏ gây nhiều kỳ bí.
Chiếc Lamborghini Revuelto được hãng "siêu bò" chào bán với nhiều tuỳ chọn mang phong cách cá nhân, trong đó việc thay đổi màu sắc ngoại thất là điều tuyệt với nhất và đây là màu Verde Agave Lucido.
Là một trong những sinh vật kỳ thú nhất vùng rừng Amazon, cá heo sông Amazon (Inia geoffrensis) có vẻ ngoài độc đáo và những đặc điểm sinh học đặc biệt, chúng luôn thu hút sự chú ý của các nhà khoa học và du khách.
Bảo tàng Ma ám (The Haunted Museum) của Zak Bagans gồm hơn 30 gian phòng trưng bày những hiện vật bị đồn "ma ám" như hộp Dybbuk. Khách tham quan có thể được khuyến cáo không nên đứng gần bất kỳ hiện vật nào.
Tàu USS Cyclops mất tích năm 1918 là một trong những bí ẩn hàng hải lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Con tàu biến mất không dấu vết khi đang di chuyển qua vùng biển Tam giác Bermuda.