Một cơn bão lớn hơn đang hình thành, một cuộc tấn công dữ dội của quân đội Nga vào tuyến giao thông chủ chốt của Ukraine, đó chính là hệ thống đường sắt.
Các cơ quan tình báo phương Tây từng dự báo, Nga sẽ cạn kho tên lửa “không hôm nay thì ngày mai”; nhưng gần 4 năm trôi qua, kho tên lửa của Nga vẫn chưa hết?
Các chuyên gia cho rằng, sẽ không có biện pháp phù hợp nào có thể ngăn cản UAV Geran-2 của Nga, đây cũng là điều mà các nhà sản xuất vũ khí đang né tránh.
Nga được cho là đang tăng cường sản xuất vũ khí tấn công chính xác tầm xa giá rẻ được sử dụng nhiều trên tiền tuyến, trong đó có bom lượn D-30SN và UAV Geran-2.
Trong đêm 4, rạng sáng ngày 5/10, Nga dồn dập tấn công vào khu vực miền Tây Ukraine bằng vũ khí tầm xa; thị trưởng Lviv vô tình tiết lộ mục tiêu cho Nga.
Tên lửa Kinzhal đột nhiên mạnh hơn, khiến tỷ lệ đánh chặn của Patriot giảm mạnh xuống dưới 6%! Trực thăng Liên Xô lập công trên mặt trận phòng không Ukraine.
Nhà máy UAV tại đặc khu Yelabuga xuất xưởng trung bình 3.000 UAV "cảm tử" Geran-2 mỗi tháng, giúp Nga duy trì các chiến dịch không kích nhằm vào Ukraine.
Với tốc độ tấn công bằng UAV và tên lửa theo kiểu bão hòa vào các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine, nhất là thủ đô Kiev, khiến phòng không Ukraine bất lực.
Nga đã tiến hành nhiều cuộc tấn công dữ dội vào hạ tầng của Ukraine trong những ngày qua; nhưng đây có thể là khởi đầu cho cuộc tấn công lớn hơn của Nga.
"Cao hơn, xa hơn và mạnh hơn", UAV cảm tử tầm xa Geran của Nga đã tăng độ cao bay, ngay lập tức khiến các nhóm phòng không cơ động của Ukraine bất lực.
Tờ The Telegraph của Anh cho biết, quân đội Nga đã bắt đầu sử dụng rộng rãi chiến thuật “ba đòn siết cổ” ở mặt trận, giúp họ tiến quân chậm nhưng chắc.