Từ nghĩa cử cao đẹp của gia đình người hiến, Bệnh viện Việt Đức đã thực hiện thành công nhiều ca ghép, mang lại cuộc sống mới cho bệnh nhân hiểm nghèo.
Hành trình hiến tặng ý nghĩa đã giúp 5 bệnh nhân được nhận tạng, trong đó có ca ghép tim đầu tiên tại Bệnh viện Thống Nhất, thể hiện tinh thần nhân đạo cao cả.
Tuy đứng trước nỗi đau quá lớn, nhưng với tấm lòng nhân ái cao cả, gia đình đã quyết định hiến tặng các mô, tạng của người bệnh để hồi sinh nhiều cuộc đời mới.
Một hành trình đầy xúc cảm vừa khép lại và những hành trình sống mới bắt đầu. Nhiều người bệnh được trao cơ hội sống, tái sinh từ những trái tim nhân ái.
Dưới sự hỗ trợ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, hơn 50 y bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã được đào tạo chuyên sâu và cấp chứng chỉ liên quan đến ghép thận.
Ngay trong đêm khuya, tạng hiến của người thanh niên 34 tuổi dân tộc Nùng đã được Bệnh viện Nhân dân Gia Định điều phối tới 3 miền đất nước để hồi sinh cuộc sống cho 5 người suy tạng giai đoạn cuối.
Mới đây, một bệnh nhân 34 tuổi (TP HCM) được chuẩn đoán chết não do tai nạn giao thông nghiêm trọng, đã hiến tạng gồm 2 thận, 1 tim, 2 lá gan để cứu sống những bệnh nhân nặng khác mắc bệnh hiểm nghèo.
Cả nước đang có hàng nghìn người bệnh chờ đợi cơ hội được nhìn thấy ánh sáng trở lại nhờ nguồn hiến giác mạc. Vượt rào cản hiến giác mạc, hiểu rõ về hành động lấy giác mạc của người hiến giúp người khác tìm lại ánh sáng.
Ngày 25/12, gia đình hai người bệnh chết não tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã đồng lòng đưa ra quyết định hiến tạng của người thân để giúp nhiều người bệnh hiểm nghèo có cơ hội được “hồi sinh” cuộc sống mới.
Người bệnh 18 tuổi bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não nặng, hôn mê sâu... không qua khỏi đã hiến tim, gan, thận, giác mạc để hồi sinh 6 cuộc đời mới.
Sau khi được giải thích kỹ về tình trạng của bệnh nhân nam N.P.K. (18 tuổi, An Giang), gia đình đã vượt qua nỗi đau, quyết định hiến tặng các tạng của bệnh nhân để cứu người.
Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cùng nhân viên y tế đã nhanh chóng vận chuyển trái tim được hiến tặng từ Bệnh viện Bạch Mai đến Sân bay Nội Bài, chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế kịp thời ghép cho bệnh nhân.
Rạng sáng 24/10, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tiến hành ca phẫu thuật lấy tạng của người hiến sau khi chết não và ghép 2 thận cho 2 người bệnh suy thận tại Bệnh viện. Tim, gan được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Trước khi mất, bà đã bày tỏ di nguyện muốn hiến tặng giác mạc của mình để giúp đỡ những bệnh nhân mù lòa. Con trai bà là bác sĩ chuyên khoa mắt, đã kìm nén nỗi đau mất mẹ để thực hiện di nguyện cao cả này.