Vào một ngày hè năm 2001, ở làng Hoàng Tài, huyện Ninh Hương, Trung Quốc, cậu bé Tô Học Minh cùng bố và ba người bạn ra sông tắm và không ngờ mình có thể tìm thấy cổ vật giá trị.
Năm 1980, trong quá trình xây dựng công trường ở huyện Thư Thành, Trung Quốc, một hố đất kỳ lạ đã bất ngờ được phát hiện. Nhiều bảo vật và di vật văn hóa quý được phát hiện, minh chứng cho sự kỳ diệu và tài năng của người xưa.
Các hiện vật được phát hiện dưới sàn nhà được xác định là của một ngôi mộ cổ từ thời Viking, với một chiếc rìu có niên đại từ năm 950 đến 1050 sau Công nguyên và một hạt thủy tinh màu xanh đậm.
Đội ngũ xây dựng đã phát hiện ra một kho báu gồm hai chiếc bình có hình dáng độc đáo chứa đầy những chiếc chén bằng vàng, bạc và 12 con rồng mạ vàng bên trong.
Sau khi phát hiện kho vàng có giá trị khi đào giếng trong vườn của mình, người đàn ông liền đến ngân hàng để bán. Tuy nhiên, nhân viên ngân hàng nghi ngờ về nguồn gốc của vàng và báo cáo cơ quan chức năng.
Trong quá trình đào móng xây nhà vệ sinh, người đàn ông ở Trung Quốc đã phát hiện một mộ cổ. Trong quá trình khai quật, nhóm chuyên gia tìm thấy rất nhiều cổ vật.
Vào hang truy tìm thủ phạm phá hoại ruộng, ông Trần phát hiện một chiếc bình cổ bằng đồng kỳ lạ. Chiếc bình này có hình dáng đặc biệt với một cái đầu có sừng.