Triệu trái tim Việt Nam tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần làm hàng triệu trái tim người Việt Nam tiếc thương một nhà lãnh đạo kiệt xuất, một nhân cách lớn, tấm gương tiêu biểu, mẫu mực về đạo đức cách mạng được cán bộ, đảng viên và Nhân dân kính trọng.

Tấm gương sáng của sự bình dị, gần gũi

Cô Đặng Thị Phúc (92 tuổi), giáo viên tiểu học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nghẹn ngào khi biết tin về sự ra đi của học trò. Trong ký ức của mình, cô Phúc nhớ mãi hình ảnh cậu học trò suốt cả năm học chỉ đi chân đất, đông cũng như hè, mặc một bộ quần áo nâu; ít tuổi nhất lớp nhưng học giỏi nhất, ngoan nhất, chịu khó giơ tay phát biểu.

Hơn 40 năm sau khi cô trò xa cách, năm 2001, cô đã làm bài thơ "Người trò nhỏ năm xưa", đề tặng N.P.T: Thơ ngây mái tóc mười hai/Áo nâu, chân đất, ngô khoai đỡ lòng/Em trò nhỏ nhất kém chi/Hăng say phát biểu mỗi khi hiểu bài". Cô sáng tác bài thơ này năm 2001, đến năm 2005 mới đọc tại Hội thơ Nhà giáo. Không ngờ, bài thơ trở thành cầu nối giúp "Người trò nhỏ năm xưa" tìm được cô giáo cũ.

Cô Phúc chia sẻ, trò Trọng lúc nào cũng giản dị, khiêm tốn. Mỗi dịp 20/11 hay lễ Tết, cậu học trò ngày nào gửi tặng cô bó hoa hay hộp bánh, chỉ vậy thôi nhưng tình nghĩa thầy trò rất lớn. "Tôi coi trò Trọng như người em út của mình nên khi nghe tin buồn, tôi đau xót như mất đi người ruột thịt. Tôi tiếc thương một lãnh đạo liêm khiết, thương dân…", cô Phúc rưng rưng nước mắt.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội bày tỏ, phẩm chất liêm khiết và chính trực là điều vô cùng đáng quý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

“Ông sống giản dị, không màng quyền lợi cá nhân và luôn đề cao giá trị liêm khiết, trong sạch. Tôi thực sự cảm động khi thấy hình ảnh Tổng Bí thư như bao người dân bình thường khác, ngồi gói bánh chưng dịp Tết cùng gia đình. Đây là phẩm chất quan trọng đối với một lãnh đạo, đặc biệt trong bối cảnh đất nước hiện nay”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nói.

Học tập, noi theo tấm gương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

PGS.TS Vũ Văn Phúc - Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Các cơ quan Đảng Trung ương, Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản - khẳng định, Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhắc nhở, danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất, phải giữ thanh liêm, giữ liêm sỉ và danh dự. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, “cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống. Bởi vì, đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận, vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí”.

Ông Lê Như Tiến - nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (nay là Ủy ban Văn hoá Giáo dục) kể trong nghẹn ngào, khi là Chủ tịch Quốc hội, Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nói: “Đã là Đại biểu Quốc hội của dân thì phải luôn lắng nghe tiếng nói của dân, tôn trọng Nhân dân và phải vì lợi ích của dân”.

“Chúng tôi thấy thấm thía những bài học để lại của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và bảo nhau rằng, không phải học đâu xa lạ mà học từ tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, học ở tấm gương đạo đức của Đồng chí Nguyễn Phú Trọng", ông Lê Như Tiến chia sẻ.

Theo Đời sống
back to top