Đêm ngày 2/4/2025, tua trực của TS.BS Trần Văn Cường – Trưởng khoa Gây mê hồi sức (GMHS), cùng các đồng nghiệp tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, là một đêm như thế.
20h30 cuộc đua với tử thần: Sản phụ sốc mất máu sau sinh
Bệnh nhân H., 33 tuổi, được chuyển tuyến trong tình trạng nguy kịch sau mổ đẻ – sốc mất máu, da niêm nhợt, huyết áp tụt, mạch nhanh. Bệnh nhân lập tức được đưa thẳng vào phòng mổ cấp cứu.
Trong khi phẫu thuật, ê-kíp gây mê hồi sức tiến hành hồi sức tích cực, thiết lập đường truyền trung ương và động mạch xâm lấn, truyền khẩn 2000ml máu. Từng phút giành lại sự sống cho người mẹ trẻ là một cuộc chạy đua cam go, căng thẳng nhưng đầy quyết đoán.
![]() |
| Thực hiện ca phẫu thuật cho sản phụ - Ảnh BVCC |
Rạng sáng, "bóng ma" tắc mạch ối bất ngờ ập đến
Khi ca đầu tiên vừa ổn định, chuông báo động vang lên lần nữa. Sản phụ T., 33 tuổi, đang chuyển dạ thì đột ngột tím tái toàn thân, suy hô hấp và tuần hoàn.
Sau khi được cấp cứu và mổ lấy thai, tình trạng bệnh nhân nhanh chóng chuyển biến nặng với rối loạn đông máu nghiêm trọng – dấu hiệu điển hình của tắc mạch ối, một biến chứng hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm.
Trong điều kiện khẩn trương, TS.BS Trần Văn Cường chỉ đạo thực hiện xét nghiệm chuyên sâu, hồi sức tích cực với truyền máu, plasma, tủa lạnh, điều chỉnh toan máu, đặt nội khí quản và duy trì thông số sống ổn định.
Sau hàng giờ giành giật, dù kho chế phẩm đông máu đã cạn, bệnh nhân được chuyển kịp thời sang tuyến trên – nơi tiếp tục điều trị và hồi phục thần kỳ.
![]() |
| Trắng đêm phẫu thuật cứu sống sản phụ - Ảnh BVCC |
4h30 sáng, thử thách đỉnh cao: Rau cài răng lược Percreta
Sản phụ thứ ba chị N.T.L., 32 tuổi, mang thai 31 tuần, được chẩn đoán rau tiền đạo trung tâm cài răng lược xâm lấn vào bàng quang và thành chậu. Trong ca mổ, bệnh nhân chảy máu ồ ạt, ba lần suýt ngừng tim.
Với kiến thức và bản lĩnh dày dạn, ê-kíp gây mê hồi sức truyền liên tục 8000ml máu, sử dụng vận mạch liều tối đa và quyết định can thiệp thắt động mạch hạ vị hai bên.
Ca phẫu thuật thành công chính là minh chứng sống động cho năng lực chuyên môn và sự quả cảm của đội ngũ y bác sĩ.
Suốt hơn 10 giờ đồng hồ, không ai rời khỏi vị trí. Ê-kíp gây mê hồi sức là người bạn đồng hành thầm lặng trong từng ca mổ – giữ vững mạch sống, nhịp thở, dẫn dắt bệnh nhân qua cửa tử. Không có ánh đèn sân khấu, không có tiếng vỗ tay. Chỉ có tiếng máy thở, màn hình báo hiệu nhịp tim và ánh mắt căng thẳng tập trung vào từng diễn biến trong phòng mổ.
TS.BS Trần Văn Cường chia sẻ ngắn gọn sau ca trực: “Đêm nay là một trong những ca trực khó quên. Nhưng điều quý giá nhất là tất cả bệnh nhân đều tỉnh lại. Đó là phần thưởng lớn nhất cho chúng tôi”.
Ba sản phụ – ba hành trình vượt cửa tử, để rồi được ôm con trong vòng tay. Phía sau những phép màu ấy là một ê-kíp gây mê hồi sức không lùi bước trước bất kỳ tình huống nào.
Và trong đêm trắng không ai được ngủ ấy – những người khoác blouse trắng đã gieo lại giấc mơ cho ba gia đình.

