Trầm trồ lâu đài “dát vàng” 10 tỷ của đại gia lò gạch ở Hưng Yên
Hoàng Minh (tổng hợp)
Tòa lâu đài của ông chủ lò gạch ở Hưng Yên khiến người qua đường choáng ngợp bởi sự bề thế, bên ngoài đậm phong cách Châu Âu nhưng nội thất trong nhà đậm chất làng quê.
Dọc theo con đường đê từ Hà Nội đi TP Hưng Yên, đoạn qua địa phận huyện Khoái Châu, người dân không khỏi choáng ngợp trước tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ của của ông Đỗ Trọng Sáu (thôn Trung Châu, xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên), một chủ cơ sở sản xuất gạch nổi tiếng. Ảnh: Znews
Tòa lâu đài nằm trên khu đất rộng hàng nghìn m2, thiết kế theo phong cách kiến trúc Châu Âu với mái vòm kiểu Romantic. Ảnh: Dân Việt
Cổng và tường rào xung quanh được thiết kế với họa tiết, hoa văn cầu kỳ. Ảnh: Zing
Mái vòm kết hợp màu sơn vàng trắng càng khiến tòa lâu đài nổi bật và bề thế hơn. Ảnh: Dân Việt
Tòa lâu đài gồm 3 tầng nhà và 1 tầng hầm được gia đình khởi công xây dựng vào năm 2018. Ban công các tầng và cột trụ đều được gắn thêm nhiều hình khối, họa tiết. Ảnh: Dân Việt
Phòng khách nằm ở tầng 1 có diện tích khoảng 150 m2. Ảnh: Dân Việt
Mái vòm rộng với đường kính hơn 10 mét ở tầng trên cùng của tòa nhà vừa đảm bảm sự thông thoáng, hút gió, vừa tạo điểm nhấn. Ảnh: Dân Việt
Cầu thang bộ kiểu cổ điển và có thêm hệ thống thang máy. Ảnh: Dân trí
Mọi chi tiết trong nhà đều có gam màu trắng, vàng và trụ nhà làm giả đá. Ảnh: Nguoiquansat
Bên ngoài mang hơi hướng châu Âu nhưng nội thất trong tòa lâu đài lại mang nét truyền thống xưa của Việt Nam, với những bộ bàn ghế, tủ thờ, kỷ, phản đều bằng gỗ và tối màu. Ảnh: Dân Việt
Theo chủ nhân, nhiều người nhìn bên ngoài vào tưởng là lâu đài dát vàng nhưng không phải, đó chỉ là sơn bình thường. Ảnh: Zing
Bộ Công an cảnh báo gần nửa trong hai triệu cuộc tấn công mạng sáu tháng đầu năm 2026 tại Việt Nam có bàn tay AI, đánh cắp hàng trăm triệu dữ liệu cá nhân.
Lãi suất vay nhà tăng cao lên 16%, khiến người mua nhà Hà Nội và TP.HCM băn khoăn về quyết định mua hay chờ đợi trong thị trường bất động sản trầm lắng.