Thầy ơi em đã hiểu!

Thầy ơi, thế là đã hơn 10 năm em đứng trên bục giảng, cũng đã “chèo đò” đưa từng lớp thế hệ học trò qua sông. Cả hành trình bước chân vào nghề giáo em chưa bao giờ quên hình bóng của thầy, một người thầy em luôn yêu mến, kính trọng.

Thầy có còn nhớ không, cô học trò nhút nhát ngày nào, chỉ biết thu mình trong vỏ bọc của sự tự ti mặc cảm. Những tưởng đời học trò sẽ diễn ra mãi như vậy. Nhưng không, cuộc đời đã sắp xếp cho em được gặp thầy, người đã nâng đỡ, dìu dắt em vô điều kiện. Cuộc gặp gỡ ấy chính là bước ngoặt đối với cuộc đời, để từ đó em bén duyên với nghề giáo, được đứng trên bục giảng như ngày hôm nay.

Thời gian cứ trôi đi, nhưng hình ảnh người thầy mẫu mực, tâm huyết, sẵn sàng trao truyền, chỉ dạy những kiến thức và kinh nghiệm quý báu bằng tất cả tình thương. Đối với em, thầy không chỉ là thầy lớp học, mà như người cha trong gia đình. Chính thầy đã tỉ mỉ và kiên nhẫn quan sát, rồi trao cho em những cơ hội, để em thoát được sự tự ti mặc cảm của chính mình. Để bây giờ em cũng đã được làm công việc cao quý như thầy đã làm, từ đó thấu hiểu phần nào những gì thầy đã từng đi qua. Thấu hiểu sự vất vả, hy sinh thầm lặng của nghề giáo.

Lời dạy của thầy là hành trang em mang theo bước vào nghề giáo với niềm tin sắt đá “bất kỳ học trò nào cũng đều có cơ hội, bất kỳ học trò nào cũng đều có tài năng, bất kỳ học trò nào cũng cần được kiên trì quan sát, nâng đỡ và khai phóng”. Quan trọng là thầy cô có đủ kiên nhẫn với học trò của mình hay không.

Có lẽ sự tri ân lớn nhất đối với thầy cô lúc này đó chính là làm một giáo viên tốt, tiếp tục phụng sự, cống hiến và lan tỏa không chỉ kiến thức, mà còn là sự yêu thương đến với các thế hệ học trò. Xin được góp một phần công sức nhỏ vào sự nghiệp trồng người, gieo những hạt mầm cho thế hệ mai sau.

Xin cúi mình tri ân tất cả những những người thầy. Cảm ơn những người thầy đã cho em biết sống và trân trọng chính mình và sống một cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bài viết của cô giáo Đàm Thị Thắm, công tác tại TTGD Thường xuyên huyện Tiên Du, Bắc Ninh viết về  người thầy đáng kính của mình khi cô còn là học sinh.

back to top