Ông Trump tuyên thệ, trở thành Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ
An An/TT&CS (T.H)
Ông Donald Trump đã tuyên thệ nhậm chức tại tòa nhà Quốc hội vào trưa 20/1 (giờ địa phương), chính thức trở thành vị Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ.
chia sẻ
RT đưa tin, vào 12 giờ trưa 20/1 (giờ địa phương) tại tòa nhà Quốc hội trên đồi Capitol, ông Donald J. Trump đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ trước sự chứng kiến của Chánh án Tòa án Tối cao Mỹ John Roberts.
"Tôi trịnh trọng tuyên thệ rằng tôi sẽ đảm đương chức vụ Tổng thống Mỹ một cách trung thành và sẽ hết mình giữ gìn, duy trì và bảo vệ Hiến pháp Mỹ", ông Trump đọc lời tuyên thệ.
Ông Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ. Ảnh: Pool/Reuters.
Theo ABC News, trong bài diễn văn nhậm chức sau đó, Tổng thống Trump khẳng định: "Thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ bắt đầu từ ngày hôm nay".
Tân Tổng thống Mỹ thông báo về một số hành động mà ông sẽ thực hiện ngay trong ngày 20/1, bao gồm việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia ở biên giới phía nam và tình trạng khẩn cấp về năng lượng quốc gia.
Ông Donald Trump phát biểu tại lễ nhậm chức. Ảnh: Getty.
Ông JD Vance cũng đã tuyên thệ nhậm chức Phó Tổng thống Mỹ trước sự chứng kiến của Thẩm phán Tòa án Tối cao Brett Kavanaugh.
Trước đó cùng ngày, Tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã chào đón Tổng thống đắc cử Donald Trump và phu nhân Melania Trump tới Nhà Trắng dùng tiệc trà trước lễ nhậm chức.
Vợ chồng Tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden đón vợ chồng Tổng thống đắc cử Donald Trump tại Nhà Trắng trước lễ nhậm chức ngày 20/1. Ảnh: Getty.
Sau tiệc trà, ông Biden và ông Trump cùng đi chung xe limousine tới Điện Capitol để dự lễ nhậm chức.
Ngay sau khi Tổng thống Biden, Đệ nhất phu nhân Jill Biden, Tổng thống đắc cử Donald Trump cùng vợ ông, bà Melania Trump, rời Nhà Trắng đến tòa nhà Quốc hội tham dự lễ nhậm chức, nhân viên Nhà Trắng bắt đầu chạy đua với thời gian để sắp xếp lại đồ đạc và nội thất để chuẩn bị đón "chủ mới".
>>> Mời độc giả xem thêm video: Các nước chúc mừng ứng cử viên Donald Trump
Thời tiết giá lạnh khắc nghiệt một lần nữa giáng một đòn nặng nề vào quân đội Ukraine đang ở vùng Kursk của Nga, khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới âm 15 độ C, khiến nhiều lính Ukraine chết cóng.
Dưới sức ép từ chiến thuật bao vây kéo dài hai tuần và hỏa lực áp đảo, quân đội Ukraine buộc phải rút lui trong hỗn loạn, để lại nhiều tổn thất nặng nề.
Một đòn tập kích kinh hoàng, khi 8 lữ đoàn Ukraine đã bị tập kích hỏa lực và bị thiệt hại nặng chỉ trong một đêm và đống đổ nát của xe bọc thép phủ kín một con đường dài khoảng ba km.
Gần đây, quân Nga đã điều lực lượng từ Tập đoàn quân số 8 đến Pokrovsk và Toretsk, chuẩn bị tấn công Kostiantynivka, với mục tiêu bao vây và tạo áp lực lên quân Ukraine.
Quân đội Nga liên tục xiết chặt vòng vây ở “chiếc túi” phía tây Kurakhove; chiếm diện tích rộng hơn 25 km2; nhiều lính Ukraine trong vòng vây phải ra hàng quân Nga.