Nhà thơ Y Phương qua đời

Nhà thơ Y Phương, tác giả bài thơ "Nói với con" vừa đột ngột qua đời do đột quỵ tại Cao Bằng, hưởng thọ 74 tuổi.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết, ông nhận được tin nhà thơ Y Phương qua đời từ con rể nhà thơ là họa sỹ, nhà văn Hoàng A Sáng tối 9/2. Tin này khá đột ngột với ông, vì trước Tết, nhà thơ Y Phương còn đến Hội Nhà văn Việt Nam dự sự kiện và nói chuyện vui vẻ với mọi người.

nha-tho-y-phuong.jpg
Nhà thơ Y Phương.

Chủ tịch Hội Nhà văn đánh giá, Y Phương là "một tài năng đặc biệt và một nhân cách lớn". Hội Nhà văn Việt Nam sẽ tổ chức tang lễ ông.

Nhà thơ Y Phương tên thật là Hứa Vĩnh Sước, sinh ngày 24/12/1948 tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng trong một gia đình dân tộc Tày. Ông là Chủ tịch Hội văn học Nghệ thuật Cao Bằng, Ủy viên BCH, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà văn Việt Nam khóa VI.

Suốt 30 năm cầm bút, ông sáng tác nhiều tập thơ, đoạt nhiều giải thưởng. Ông có một tác phẩm được đưa vào chương trình ngữ văn lớp 9, đó là Nói với con. Nhiều tác phẩm của ông được bạn đọc yêu thích.

Họa sĩ Hoàng A Sáng chia sẻ, trước Tết, vào một đêm đã khuya ông gọi điện cho anh và dặn: "... Pa biết mình không còn sống được lâu nữa! Bây giờ Pa dặn con, khi Pa mất, con mang Pa đi hoả táng, sau đó mang cốt của Pa về làng Hiếu Lễ, Trùng Khánh, Cao Bằng... Con nhớ để mộ Pa phía dưới mộ ông bà...". 

Bình thường, chỉ cần đùa một lúc thì nhà thơ sẽ cười... nhưng hôm đó nhà thơ im lặng, không cười... anh còn nghe rõ ông khóc!

Nhà thơ Y Phương đột ngột qua đời, "gia đình chúng tôi buồn, nhưng không đau đớn. Bởi Pa chúng tôi đã sống một cuộc đời trọn vẹn: tài năng, khiêm nhường, tình cảm và cống hiến hết mình cho thơ ca", họa sĩ Hoàng A Sáng chia sẻ.

Chị Hứa Anh Nhuệ, con gái nhà thơ chia sẻ, trước khi mất, ông đang thực hiện tác phẩm về chữ Nôm Tày - chữ viết của người Tày. Nhiều dự định về thơ ca của ông vẫn còn dang dở. Cả cuộc đời nhà thơ Y Phương đã gắn với chữ nghĩa, chú trọng văn hóa nguồn cội.

"Con cảm ơn Pa đã sống một cuộc đời thành tựu thật đẹp và thương yêu chúng con đến giây phút cuối cùng. Chúng con sẽ là sự tiếp nối của Pa", chị Nhuệ viết.

Mùa hoa (Y Phương)

Mùa đàn bà
Mặt đỏ phừng
Thừa sức vác ông chồng
Chạy phăm phăm lên núi.

Mùa hoa
Mùa đàn ông
Mệt như chiếc áo rũ
Vừa vịn vừa đi vừa ngái ngủ.

Theo Đời sống
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top