Ngủ ở hành lang, ghế đá bệnh viện trong đêm giá lạnh

Dù có bầu hơn 6 tháng, chị Duyên vẫn phải ngồi ngoài ghế giữa thời tiết se lạnh để túc trực trông bố.

Ngủ hành lang chờ tới lượt vào thăm nuôi

Quy định chung của bệnh viện là với một người bệnh chỉ được một người thân vào thăm nuôi. Do vậy, đối với những bệnh nhân sức khoẻ yếu, gia đình phải có 2 người thay nhau chăm trở lên thì những người còn lại phải chọn những nơi như hành lang, đường đi hoặc dưới gốc cây... để làm chỗ nghỉ ngơi.

Vào những ngày đầu tháng 11, phóng viên báo Lao Động đã có mặt tại Bênh viện Bạch Mai (quận Đống Đa, Hà Nội) và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (quận Đống Đa, Hà Nội) - nơi tập trung rất nhiều bệnh nhân đến khám, chữa bệnh.

Tại Bệnh viện Bạch Mai vào lúc 22 giờ ngày 8.11, hàng chục người nhà bệnh nhân nằm ngủ tại ghế đá, dưới gốc cây,... để túc trực thăm nuôi người bệnh.

Rất nhiều người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai không tìm cho mình một chỗ để chợp mắt, dù đó có là nơi nhiều người qua lại và không kín gió.

Đáng chú ý, giữa thời tiết se lạnh này, nhiều người nhà bệnh nhân nằm co ro vì không có chăn để đắp. Nhiều người cho biết, khi đang ngủ không hiếm lần xảy ra tình trạng chuột chạy ngay dưới chân hoặc trên đầu, thậm chí chui vào chăn.

Mang thai được hơn 6 tháng, chị Duyên (32 tuổi, quê tại Thái Bình) cho biết, bố chị bị suy hô hấp nên đã được gia đình chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai cách đây một tuần.

Chị Duyên phải ngồi ngoài ghế giữa thời tiết se lạnh để túc trực trông bố dù đang bầu 6 tháng.

"Tôi cùng chồng phải nằm ngoài hành lang để thay ca cho nhau trông ông. Nhiều ngày qua, hầu như không đêm nào ngủ trọn giấc. Tôi cứ lơ mơ ngủ được ít phút lại tỉnh giấc, co rúm người bởi lạnh. Thời tiết về đêm se lạnh này mà không mang chăn thì không tài nào chợp mắt được", chị Duyên chia sẻ.

Do hoàn cảnh khó khăn, không có tiền để thuê nhà trọ, nên chị Huyền (42 tuổi, quê tại Hải Dương) đã phải mang chăn và màn từ quê lên, nằm ngoài hành lang để túc trực trông mẹ.

Chị Huyền với một chiếc chăn mỏng, nằm co ro tại hành lang để túc trực trông mẹ.

"Mẹ tôi bị áp xe não gần tháng nay rồi, tôi với em tôi phải liên tục thay ca với nhau cho đỡ mệt nên tranh thủ chợp mắt một lúc. Cứ đêm đến mấy con chuột lại chạy qua, chạy lại rất sợ. Nhiều đêm mấy chuột kêu dữ quá làm tôi mất ngủ luôn", chị Huyền nói.

Cách đó không xa, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, theo ghi nhận của phóng viên vào lúc 23 giờ cùng ngày, rất nhiều người nhà bệnh nhân căng màn và chiếu để ngủ tại dãy hành lang, gốc cây.

Cũng tương tự như trường hợp của chị Huyền, bà Loan (65 tuổi, quê tại Hà Nam) cho biết, chồng bà sau một đêm tự nhiên chân tay co cứng lại, không cử động được nên đã được chuyển thẳng lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nửa tháng nay.

Gần tháng nay, bà Loan phải ngủ ngoài hành lang để tiện chăm ông.

"Các con bận đi làm hết nên tôi ra đây để trông ông, cuối tuần chúng nó mới ra trông được. May mà có đứa cháu học ở gần đây nên cứ mỗi buổi nó lại chạy ra trông ông cho tôi ngủ. Nhìn cái cảnh nhiều người còn không có màn với chăn để ngủ mà thấy thương. Ai rơi vào hoàn cảnh này thì mới thấm thía nỗi khổ của người đi trông bệnh", bà Loan bùi ngùi kể.

Mở cơ sở mới, nâng cao cơ sở vật chất

Theo ông Phạm Văn Hòa - Đại biểu Quốc hội khóa XV (Đồng Tháp), tình trạng quá tải thường diễn ra ở các bệnh viện lớn tuyến trung ương - nơi sở hữu đội ngũ y bác sĩ giỏi, cơ sở vật chất tốt nên được người dân tin tưởng.

Nhiều người nhà bệnh nhân phải ngủ ngoài sân bệnh viện.

"Nhu cầu khám và điều trị của người dân vượt quá khả năng đáp ứng về vật chất và nhân lực khiến nhiều bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải.

Dù là bệnh viện lớn nhưng cũng giới hạn về số lượng bác sĩ, giường bệnh. Trong khi đó, số lượng bệnh nhân đến khám và chữa bệnh, cùng với đó là người nhà đến chăm sóc bệnh nhân lại quá đông, vì vậy việc quá tải là điều dễ hiểu" - ông Hoà nhấn mạnh.

Vị đại biểu này cũng cho rằng, khi nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc người bệnh của người dân tăng cao, phương án tối ưu nhất là mở thêm cơ sở mới của bệnh viện.

"Trước kia, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM luôn trong tình trạng quá tải. Tuy nhiên sau khi xây xong cơ sở 2 đã giúp giảm tải tình trạng quá tải rõ rệt. Vì vậy tôi cho rằng, giải pháp tối ưu nhất cần thực hiện là tăng cường mở rộng, xây dựng thêm các cơ sở bệnh viện công để có thể đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc người bệnh của người dân", ông Hòa đề xuất giải pháp.

Theo Tiến Phát/Vietnam Daily
Bí ẩn "tam giác quỷ" Alaska

Bí ẩn "tam giác quỷ" Alaska

Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào, vùng tam giác Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda.
back to top