Ngôi nhà làm từ hàng nghìn vỏ chai thủy tinh độc đáo ở Quảng Nam
Hoàng Minh (tổng hợp)
Ngôi nhà được trang trí hàng nghìn vỏ chai thủy tinh với nhiều sắc màu khác nhau được cho là "độc nhất vô nhị".
chia sẻ
Tọa lạc cạnh rừng dừa nước Cẩm Thanh (TP Hội An, Quảng Nam), ngôi nhà của ông Nguyễn Hoàng Linh (49 tuổi) nổi tiếng khắp làng bởi được cho là "độc nhất vô nhị". Ảnh: Vietnamnet
Ngôi nhà 2 tầng rộng 90 m2, được xây dựng từ năm 2006. Đáng chú ý, “kiệt tác” này trang trí hàng nghìn vỏ chai thủy tinh với nhiều sắc màu khác nhau. Ảnh: Baophapluat
Ông Linh cho biết, nhiều người thường gọi mình là "dị nhân" vì thấy đi đến đâu cũng nhặt vỏ chai về để xây nhà. Nhưng bỏ hết ngoài tai những lời gièm pha, ông vẫn kiên trì để tạo nên "kiệt tác" cho riêng mình. Ảnh: Người lao động
Đến nay, ngôi nhà bằng vỏ chai thuỷ tinh vẫn chưa hoàn thiện. Ông Linh ước tính cần thêm gần 20.000 vỏ chai nữa mới đủ để trang trí cho công trình. Ảnh: Vietnamnet
Công trình đã sử dụng hơn 13.000 vỏ chai thuỷ tinh đủ kích cỡ, màu sắc. Ảnh: Vietnamne
Tất cả đều được ông Linh lựa chọn tỉ mỉ và gắn chúng theo quy luật màu sắc. Ảnh: Baophapluat
Mỗi lần chỉ làm được khoảng 5 lớp là dừng, chờ xi măng gắn kết mới tiếp tục. Trung bình, mỗi ngày ông gắn được gần 100 chai lên tường. Ảnh: Người lao động
Các vỏ chai được ông rửa sạch, đổ đầy nước vào trong rồi đậy nắp lại. Việc đổ nước vào chai nhằm tạo cách nhiệt, giúp ngôi nhà mát mẻ trong mùa hè và không bị vỡ khi thời tiết nắng nóng và mưa lạnh khiến chúng co giãn. Ảnh: Vietnamnet
Ngôi nhà gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp và 1 sân thượng. Hai cầu thang, đều được trang trí vỏ chai dày đặc. Ảnh: Vietnamnet
Vỏ chai được sắp đặt theo màu sắc bắt mắt. Ảnh: Người lao động
Sân thượng cũng trang trí bằng rất nhiều vỏ chai sắp xếp tỉ mỉ. Ảnh: Vietnamnet
Huế, vùng đất cố đô với bề dày văn hóa và lịch sử, luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, vào mùa lễ hội, Huế càng trở nên sôi động, rực rỡ hút hàng ngàn du khách đến khám phá, trải nghiệm.
Hàng năm vào cuối mùa xuân, đầu mùa hè, Côn Minh lại khoác lên mình chiếc áo tím mộng mơ với sắc hoa phượng tím rực rỡ. Cảnh tượng này không chỉ làm say lòng người dân địa phương mà còn thu hút đông đảo du khách đến chiêm ngưỡng.
Ít nhất 5 người thiệt mạng và 22 người khác bị thương khi dầm bê tông của một cây cầu cao tốc đang trong quá trình thi công ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, bị sập.
Hà Giang không chỉ làm “say” lòng du khách với hoa cải vàng rực rỡ, hoa mận trắng tinh khôi… nơi đây còn có một mùa hoa khác, nổi bật và quyến rũ lạ thường – mùa hoa gạo tháng 3.
10h ngày 7/3, robot đào hầm TBM "Thần tốc" đã xuyên qua lòng đất tiến thẳng vào ga S10-Cát Linh, đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình thi công tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội.