UBDN xã Sài Sơn (Quốc Oai, Hà Nội) đã ngăn chặn một trường hợp sử dụng đất đá, vật liệu xây dựng để san lấp trái phép khu đất 50 năm trên địa bàn.
chia sẻ
Sáng 16/4, trao đổi với phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Đào Đăng Khuê - Phó Chủ tịch UBND xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai, TP Hà Nội), cho biết, xã đang tập trung tiếp tục xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng sai mục đích đất trên địa bàn. Trong đó, ngăn chặn một trường hợp dùng đất đá, phế thải vật liệu xây dựng san lấp trái phép khu đất đã được UBND huyện cho thuê 50 năm.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Sài Sơn, việc san lấp trái phép được người dân phản ánh từ đầu năm nay. Sau khi phát hiện, kiểm tra, xã đã yêu cầu người sử dụng đất dừng toàn bộ việc san lấp trái phép. Đồng thời, báo cáo cấp trên xin phương án xử lý.
Theo quan sát của phóng viên, phần lớn diện tích khu đất này là ao nước. Ngoài san lấp một phần diện tích đất, chủ sử dụng còn xây dựng một công trình cấp 4 bên trong khu đất này.
Đất đá sử dụng để san lấp khu đất đổ đống ngổn ngang.
Phế thải xây dựng sử dụng để san lấp khu đất.
Các vật liệu san lấp đổ đống bên trong khu đất.
Một phần diện tích đất đã được san lấp bằng phẳng.
Cửa cổng ra vào khu đất luôn được khóa trái.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Sài Sơn, còn một khu đất khác đã xây dựng nhà xưởng và trạm phát sóng, sử dụng sai mục đích đất. Trước đây, khu đất này là đất nông nghiệp, công ích do xã quản lý. Tuy nhiên, sau khi có bản đồ quy hoạch ranh giới giữa một khu công nghiệp trên địa bàn, thì phần đất thể hiện trong bản đồ lại là đất cây xanh khu công nghiệp. Do vậy, xã đang tranh luận và đề xuất phương án xử lý.
Để xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm đã nêu, thông tin thêm với phóng viên, ông Nguyễn Đắc Lực - Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, sẽ trao đổi với Đội quản lý trật tự xây dựng kiểm tra.
Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đã anh dũng hy sinh khi truy bắt nhóm tội phạm ma túy nguy hiểm.
Từ những ký ức thấm đẫm máu lửa chiến tranh, “Trái tim Người lính Việt Nam” ra đời, nâng niu từng kỷ vật, từng câu chuyện người lính, như một nhịp cầu thiêng liêng gắn kết quá khứ với hiện tại.
Tối 22/4, đường Lê Duẩn (quận 1, TP HCM) rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng, hàng nghìn người dân háo hức đổ về từ khắp nơi để theo dõi buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ 2 trước Đại lễ kỷ niệm 30/4.
Pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút của chương trình Hẹn ước Bắc Nam chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam tại SVĐ Mỹ Đình đã không làm người dân thất vọng với màn trình diễn đẹp mắt tối 22/4.
Đông đảo người dân thủ đô tìm về khu vực SVĐ Mỹ Đình để tham dự chương trình chính luận nghệ thuật Hẹn ước Bắc Nam, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Thường trực Tỉnh uỷ Hải Dương chỉ đạo nghiên cứu, lựa chọn, đề xuất tên gọi đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp gắn với địa danh lâu đời, danh nhân tiêu biểu...
Xe chở học sinh bị lật trên QL19 khiến hàng chục em học sinh phải đưa đến cơ sở y tế kiểm tra. Trong đó 5 em bị thương nặng, một nữ sinh bị dập nát bàn tay.