Ngắm "đệ nhất tiểu thư" con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un
An An/TT&CS (Theo Forbes, T.H)
Kim Ju Ae, con gái của ông Kim Jong Un, có khả năng sẽ kế nhiệm cha mình trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của Triều Tiên.
chia sẻ
Theo Forbes, Ju Ae lần đầu tiên được xác nhận là con gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào năm 2013 sau khi cựu ngôi sao bóng rổ Dennis Rodman vô tình tiết lộ tên cô khi ám chỉ rằng anh đã bế "cô con gái bé bỏng" của ông Kim trong chuyến thăm Bình Nhưỡng. Ảnh: Instagram.
Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin, Kim Ju Ae xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên vào tháng 11/2022 trong một cuộc thử nghiệm phóng tên lửa. Ảnh: Yonhap.
Kể từ đó, con gái ông Kim Jong Un thường xuyên cùng bố tới dự các sự kiện, chủ yếu là sự kiện quân sự. Ảnh: Instagram.
Truyền thông nhà nước Triều Tiên ban đầu gọi Ju Ae là "cô con gái yêu quý" của ông Kim Jong Un, nhưng sau đó chuyển thành "cô con gái đáng kính", làm dấy lên suy đoán Ju Ae có khả năng trở thành người kế nhiệm bố. Ảnh: Instagram.
Một quan chức cấp cao của Hàn Quốc từng nói rằng "rất có khả năng" Ju Ae sẽ được chỉ định là người kế nhiệm ông Kim Jong Un. Ảnh: Instagram.
Kim Ju Ae được cho là sinh vào cuối năm 2012 hoặc đầu năm 2013. Ảnh: KCNA.
Cheong Seong Chang, một nhà phân tích của Viện Sejong có trụ sở tại Hàn Quốc, cho hay, Ju Ae có một người em ruột mà giới tính và tuổi tác chưa được tiết lộ. Ảnh: KCNA.
Rất ít thông tin cá nhân khác về Kim Ju Ae được công bố. Ảnh: KCNA.
Bức ảnh này do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố năm 2023 cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và con gái Ju Ae theo dõi vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasongpho-18 mới tại một địa điểm không được tiết lộ. Ảnh: KCNA.
Ju Ae cùng bố, nhà lãnh đạo Kim Jong Un, đến thăm Bộ Quốc phòng ở Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng con gái Ju Ae trong chuyến thị sát Nhà máy gia cầm Gwangcheon. Ảnh: KCNA.
00:00
/
Có lỗi xảy ra!.
Error code: 4
>>> Mời độc giả xem thêm video: Triều Tiên xác nhận phóng tên lửa từ tàu ngầm (Nguồn video: THĐT)
Thời tiết giá lạnh khắc nghiệt một lần nữa giáng một đòn nặng nề vào quân đội Ukraine đang ở vùng Kursk của Nga, khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới âm 15 độ C, khiến nhiều lính Ukraine chết cóng.
Dưới sức ép từ chiến thuật bao vây kéo dài hai tuần và hỏa lực áp đảo, quân đội Ukraine buộc phải rút lui trong hỗn loạn, để lại nhiều tổn thất nặng nề.
Một đòn tập kích kinh hoàng, khi 8 lữ đoàn Ukraine đã bị tập kích hỏa lực và bị thiệt hại nặng chỉ trong một đêm và đống đổ nát của xe bọc thép phủ kín một con đường dài khoảng ba km.
Gần đây, quân Nga đã điều lực lượng từ Tập đoàn quân số 8 đến Pokrovsk và Toretsk, chuẩn bị tấn công Kostiantynivka, với mục tiêu bao vây và tạo áp lực lên quân Ukraine.
Quân đội Nga liên tục xiết chặt vòng vây ở “chiếc túi” phía tây Kurakhove; chiếm diện tích rộng hơn 25 km2; nhiều lính Ukraine trong vòng vây phải ra hàng quân Nga.
Tờ Telegraph của Anh dẫn các nguồn tin quốc phòng Anh cáo buộc quân đội của Tổng thống Volodymyr Zelensky lãng phí vũ khí và thiết bị đắt tiền trên chiến trường.
Sau thời gian căng thẳng leo thang, Pokrovsk đang tạm hạ nhiệt khi quân Nga giảm nhịp độ tấn công và củng cố phòng tuyến. Tuy nhiên, sự yên ắng này không kéo dài lâu khi mặt trận Toretsk bùng cháy dữ dội.
Bom lượn có điều khiển UMPK của Nga là vũ khí thay đổi cục diện chiến trường, khiến các nước NATO và Ukraine bất lực; vậy họ đối phó với "búa tạ từ trên trời rơi xuống" này như thế nào?