Nếu năm 2007 Apple không ra mắt iPhone, điều gì xảy ra?
Thiên Trang (TH)
Nếu iPhone chưa từng tồn tại, Nokia có thể vẫn thống trị, BlackBerry trở thành mạng xã hội lớn nhất, và smartphone sẽ chậm trễ nhiều năm mới bùng nổ.
Ngày 9/1/2007, Steve Jobs giới thiệu iPhone, mở ra kỷ nguyên smartphone cảm ứng.Nếu Apple không ra mắt sản phẩm này, Nokia nhiều khả năng vẫn giữ ngôi vương với Symbian và điện thoại nắp trượt.
Người dùng sẽ truy cập internet qua WAP, tải ứng dụng từ diễn đàn rồi cài bằng thẻ nhớ hoặc USB.BlackBerry Messenger có thể trở thành nền tảng nhắn tin toàn cầu, thay thế vai trò của Facebook và Instagram.
Samsung nhiều khả năng từ bỏ tham vọng smartphone cảm ứng, tập trung phát triển TV, tủ lạnh và hệ sinh thái gia đình thông minh.Công nghệ cảm ứng điện dung đa điểm có thể chậm ra đời từ 5 đến 7 năm, khiến Android vẫn giữ giao diện bàn phím vật lý.Không có App Store, ứng dụng bị phân mảnh, startup khó mở rộng, và TikTok hay Instagram sẽ không thể bùng nổ.
Smartphone có thể vẫn xuất hiện, nhưng thiếu đi sự quyến rũ, tính biểu tượng và trải nghiệm trọn vẹn mà iPhone mang lại.Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
Hình ảnh render CAD từ OnLeaks cho thấy Pixel 11 giữ kích thước Pixel 10 nhưng tâm điểm chê bai trên nhiều phiên bản trước là viền màn hình mỏng đi trông thấy.
Trong bài phát biểu toàn quốc đầu tiên kể từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu hôm 28/2, Tổng thống Trump cho biết các mục tiêu của Mỹ tại Iran "sắp hoàn thành".
Trong công báo sở hữu công nghiệp số mới nhất, liên doanh SAIC-GM-Wuling đã chính thức đăng ký bảo hộ kiểu dáng cho mẫu SUV Baojun Yunhai mới tại Việt Nam.
Royal Enfield đã chính thức ra mắt Guerrilla 450 phiên bản 2026 tại thị trường Ấn Độ. Mức giá xuất xưởng khởi điểm 249.194 Rupee (tương đương 69,2 triệu đồng).
Hyundai đã ban hành lệnh tạm dừng bán Palisade 2026 mới do lỗi ghế gập điện. Tuy nhiên, mẫu SUV cỡ lớn này tiếp tục bị triệu hồi tại Mỹ vì vấn đề dây an toàn.
Bugatti Mistral lấy cảm hứng từ hoa với tên "Caroline" đến từ bộ phận cá nhân hoá Sur Mesure, được tạo ra bởi tình yêu của một người cha dành cho con gái mình.