Thời sự

Máy bay không quân chở 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đã đến Hà Nội

7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đã được máy bay vận tải CASA-295 của lực lượng không quân vận chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) tới sân bay quân sự Gia Lâm (Hà Nội).

Sáng 21/8, sau nhiều ngày làm công tác chuẩn bị, Quân chủng Phòng Không-Không Quân (PK-KQ) phối hợp cùng Ban Chỉ đạo TP Hồ Chí Minh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tổ chức vận chuyển, bàn giao 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin.

1787302228694-944243406848035976-944243406848035976-c23dc643501a5d165a9a0636334deb1d.jpg
Đúng 11 giờ 30 ngày 21.8, máy bay CASA C-295 - máy bay vận tải lớn nhất, hiện đại nhất của Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng) chở 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN hạ cánh tại sân bay Gia Lâm. Ảnh: Đình Huy.
2.jpg
Mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được niêm phong, đánh số thứ tự, đóng gói trong 71 thùng chuyên dụng và phủ Quốc kỳ. Ảnh: Đình Huy.

Trung tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Minh đồng chủ trì Lễ dâng hương tại khu vực Sân bay Gia Lâm, Hà Nội.

Cùng dự có Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ; Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM và đại diện Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

5-9054.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân trang trọng tiếp nhận và chuyển các thùng chứa mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ rời khoang máy bay. Ảnh: Đình Huy.

Trong không khí trang nghiêm, các chiến sĩ đã vận chuyển những mẫu sinh phẩm đựng trong 71 hộp phủ Quốc kỳ ra khỏi máy bay lên xe chuyên dụng. Tại đây, lãnh đạo Quân chủng Phòng không - Không quân, TP.HCM và Viện Hàn lâm Khoa học - Công nghệ Việt Nam đã thực hiện nghi lễ dâng hương, dâng hoa và một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ.

Tại Viện Hàn lâm Khoa học - Công nghệ Việt Nam, các mẫu sẽ được tiếp nhận, phân loại và tiến hành giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

16.jpg
Ảnh: Đình Huy.
10.jpg
Lễ tiếp nhận các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ diễn ra trang trọng, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Ảnh: Đình Huy.

Theo Trung tướng Trần Ngọc Quyến, đây không chỉ là một chuyến bay thông thường mà là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị. "Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ bằng thái độ, trách nhiệm cao nhất và đó là mệnh lệnh từ trái tim”, ông nhấn mạnh.

Trung tướng Trần Ngọc Quyến nhấn mạnh, việc hoàn thành nhiệm vụ lần này góp phần quan trọng vào thành công của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

11.jpg
Ảnh: Đình Huy.
13.jpg
Trong không khí trang trọng và xúc động, các cơ quan, đơn vị tiến hành lễ dâng hương, dâng hoa và thực hiện nghi thức di chuyển các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ về Trung tâm Giám định ADN. Ảnh: Đình Huy.

Để bảo đảm an toàn cho chuyến bay, Quân chủng Phòng không - Không quân đã huy động lực lượng, phương tiện chuyên dụng tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, với yêu cầu cao nhất về trách nhiệm chính trị.

14.jpg
Cẩn trọng trong từng động tác, cán bộ, chiến sĩ di chuyển các thùng đựng mẫu hài cốt liệt sĩ ra xe, tiếp tục hành trình. Ảnh: Đình Huy.
1787302124757-944243406848035976-944243406848035976-6fb2910e7d1fb8bbba2cf467179e83df.jpg
Rời sân bay Gia Lâm, 7.104 mẫu sinh phẩm tiếp tục được đưa đến Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để thực hiện giám định ADN. Hành trình ấy mở thêm hy vọng tìm lại tên tuổi, quê quán cho những người đã nằm lại sau chiến tranh, đưa các anh trở về với gia đình và đồng đội. Ảnh: Đình Huy.

Là người trực tiếp thực hiện chuyến bay, đại tá, phi công Đỗ Văn Lành, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không - Không quân, chia sẻ, ông cảm thấy vinh dự, tự hào khi Lữ đoàn 918, các phi công và thành viên tổ bay được Đảng, Nhà nước, quân đội và quân chủng tin tưởng giao thực hiện nhiệm vụ vận chuyển các mẫu sinh phẩm từ TP.HCM ra sân bay Gia Lâm.

Đại tá Lành cho biết, từ khi nhận kế hoạch, tổ chức chuẩn bị cho đến khi hoàn thành chuyến bay, ông luôn có cảm xúc đặc biệt bởi trong quãng thời gian 25 năm làm phi công, đây là lần đầu tiên ông thực hiện một nhiệm vụ lịch sử như vậy.

back to top