Làng đào Nhật Tân, Phú Thượng mùa Tết 2025

Vào thời điểm này, người trồng đào ở Nhật Tân, Phú Thượng, (quận Tây Hồ, Hà Nội) đáng nhẽ phải tất bật chăm cây, uốn cành, tuốt lá, nhưng… nào ngờ siêu bão Yagi đã biến hàng nghìn gốc hoa bị ngập hỏng, khiến các hộ dân khóc ròng.
Nhìn mảnh vườn vừa được dọn các gốc đào khô, chị Hà (Phú Thượng, Tây Hồ) buồn rầunói: “Nhà tôi trồng đào cành, có khoảng 800 gốc, nhưng giờ chẳng còn gốc nào cả. Hôm nước rút, nhìn đào mà thắt hết cả ruột”.

Nhìn mảnh vườn vừa được dọn các gốc đào khô, chị Hà (Phú Thượng, Tây Hồ) buồn rầunói: “Nhà tôi trồng đào cành, có khoảng 800 gốc, nhưng giờ chẳng còn gốc nào cả. Hôm nước rút, nhìn đào mà thắt hết cả ruột”.

Ông Chu Văn Thư (Phú Thượng, Tây Hồ), cựu chiến binh, nói: “Nhà tôi cũng bị hỏng khoảng 400 cây, những cây còn sống thì lá cũng úa vàng héo và cũng đang chết dần, chắc chắn sẽ không ra hoa được cho Tết năm nay. Tôi bắt đầu phải mua cây đào con, trồng lại để cuối năm còn ghép mắt”.

Ông Chu Văn Thư (Phú Thượng, Tây Hồ), cựu chiến binh, nói: “Nhà tôi cũng bị hỏng khoảng 400 cây, những cây còn sống thì lá cũng úa vàng héo và cũng đang chết dần, chắc chắn sẽ không ra hoa được cho Tết năm nay. Tôi bắt đầu phải mua cây đào con, trồng lại để cuối năm còn ghép mắt”.

Năm nay, chúng tôi hoãn Tết, đợi 15 tháng nữa mới có Tết. Ông Mai Văn Dũng, 40 năm trồng đào chua chát nói.

Năm nay, chúng tôi hoãn Tết, đợi 15 tháng nữa mới có Tết. Ông Mai Văn Dũng, 40 năm trồng đào chua chát nói.

Anh Nguyễn Văn Bề (Phú Thượng, Tây Hồ) chia sẻ, nhà anh cũng mất khoảng 600 gốc đào, giờ đang phải cải tạo lại đất, anh thuê máy xúc với giá 400.000 đồng/h.

Anh Nguyễn Văn Bề (Phú Thượng, Tây Hồ) chia sẻ, nhà anh cũng mất khoảng 600 gốc đào, giờ đang phải cải tạo lại đất, anh thuê máy xúc với giá 400.000 đồng/h.

Tại làng đào Nhật Tân, chị Đỗ Thị Xuân nói: “Nhà tôi có 2 vườn đào, đều ngập hỏng hết, giờ tranh thủ bới cỏ gấu để làm sạch đất, khi nào có tiền sẽ mua đào giống về trồng. Còn vườn kia tôi trồng cây hoa ngắn ngày”.

Tại làng đào Nhật Tân, chị Đỗ Thị Xuân nói: “Nhà tôi có 2 vườn đào, đều ngập hỏng hết, giờ tranh thủ bới cỏ gấu để làm sạch đất, khi nào có tiền sẽ mua đào giống về trồng. Còn vườn kia tôi trồng cây hoa ngắn ngày”.

Ông Nguyễn Văn Tài (Nhật Tân, Tây Hồ) cho biết, ông mua đất về để bổ sung cho những cây đào còn sót lại với giá 1 triệu đồng/ xe 3 khối.

Ông Nguyễn Văn Tài (Nhật Tân, Tây Hồ) cho biết, ông mua đất về để bổ sung cho những cây đào còn sót lại với giá 1 triệu đồng/ xe 3 khối.

Tại những nhà vườn ở vị trí đất cao ở Nhật Tân, nước chỉ ngập đến gốc đào cho nên không bị ảnh hưởng. Người dân vẫn đang chăm sóc đào cho kịp vụ Tết Ất Tỵ năm nay.

Tại những nhà vườn ở vị trí đất cao ở Nhật Tân, nước chỉ ngập đến gốc đào cho nên không bị ảnh hưởng. Người dân vẫn đang chăm sóc đào cho kịp vụ Tết Ất Tỵ năm nay.

Những cây đào mới trồng lại đang lên mầm xanh, hy vọng mùa đào đỏ thắm khi Xuân về những năm tới.

Những cây đào mới trồng lại đang lên mầm xanh, hy vọng mùa đào đỏ thắm khi Xuân về những năm tới.

Theo Đời sống
back to top