Kinh ngạc biệt thự 600 tỷ nằm cheo leo trên vách đá
Hoàng Minh (theo Priceypads)/TT&CS
Ngôi nhà bằng kính, đá, gỗ và bê tông sở hữu tầm nhìn không giới hạn ra Thái Bình Dương.
Nằm cheo leo trên vách đá ở Big Sur (một vùng đất hùng vĩ và thơ mộng dọc theo bờ biển California, Mỹ), ngôi nhà được cải tạo lần cuối vào năm 1997 bởi kiến trúc sư Mickey Muennig. Ảnh: Priceypads
Căn nhà được xây dựng chủ yếu từ kính, thép, gỗ và đá, nằm trên bốn cột bê tông. Ảnh: Priceypads
Hai tầng góc cạnh nhô lên từ sàn bê tông siêu dày, tạo nên vẻ ngoài giống như một “tác phẩm điêu khắc” hay “một kỳ quan địa kỹ thuật”. Ảnh: Priceypads
Phòng khách được bố trí xung quanh một lò sưởi bằng đá cao. Ảnh: Priceypads
Phòng còn có cửa sổ kính kéo dài từ sàn đến trần. Ảnh: Priceypads
Bếp mở được bố trí xung quanh lò sưởi và một chiếc bàn để gia đình ngắm cảnh biển bên ngoài. Ảnh: Priceypads
Việt Á tiếp tục trúng thầu tại Yến sào Khánh Hòa, nâng tỷ lệ thắng đấu thầu lên 80%, trong khi dự án xây dựng hội trường đa năng trị giá hơn 11 tỷ đồng.