Người xưa coi trọng những bông hoa màu đỏ, mang lại cho phòng khách bầu không khí lễ hội, thu hút năng lượng dương, mang lại niềm vui và sự thịnh vượng.
Bằng cách cân nhắc dòng chảy của không gian và mối quan hệ giữa bên trong và bên ngoài, kiến trúc sư mang đến ngôi nhà không chỉ cung cấp không gian chức năng mà còn nuôi dưỡng cảm giác yên bình.
Những đường cong thống nhất từ mặt đứng đến nội thất trong ngôi nhà giúp mọi người không thể nhận ra được sự “đầu voi đuôi chuột” tồn tại trong mảnh đất này.
Tận dụng ưu điểm ở gần sông, kiến trúc sư thiết kế của các ô cửa và giếng trời giúp không gian trong ngôi nhà luôn có ánh sáng tự nhiên và gió mát mỗi ngày.
Ngôi nhà kết hợp giữa sự gần gũi, nét truyền thống với cái nhìn hiện đại, đáp ứng nhu cầu và mong muốn của chủ nhân đồng thời mang đến sự độc đáo cho không gian sống.
Với thiết kế mở, ngôi nhà lấy được không khí trong lành từ biển. Ngoại trừ không gian riêng tư, mọi thứ trong nhà đều được kết nối, liên kết chặt chẽ, ngập tràn nắng gió.
Ngoài mặt tiền uốn lượn với hơn 3.000 viên gạch kính độc đáo, ngôi nhà còn ấn tượng bởi sự kết nối không gian và ánh sáng, tạo ra sự giao thoa giữa kiến trúc và thiên nhiên.
Việc phát triển khoảng thông tầng và khu vườn xuyên suốt chiều đứng giúp ngôi nhà đối lưu không khí và điều hòa vi khí hậu hiệu quả hơn, làm tăng tính kết nối giữa các thành viên trong gia đình, giữa con người và tự nhiên.
Ngôi nhà tạo cảm giác choáng ngợp, không phải bởi bề ngoài quá khoa trương, mĩ lệ mà dường như khiến con người cảm thấy nhỏ bé trước một không gian sống cao, rộng và vô cùng thông thoáng.
Không chỉ là nơi nghỉ dưỡng yên tĩnh, ngôi nhà còn là sự kết hợp tinh tế giữa kiến trúc và văn hóa, giữa hiện đại và truyền thống, kể câu chuyện về sự bình yên và sức sống bền bỉ của vùng ven sông.