Hình ảnh hàng nghìn người dân được hỗ trợ rời TP.HCM về quê
Hà Khánh
Trong sáng 10/8, tại Bến xe miền Đông và Bến xe miền Tây, UBND các tỉnh Đắk Lắk và Kiên Giang phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức các chuyến xe đưa người dân về quê.
Theo ghi nhận, tại Bến xe miền Đông trong sáng 10/8 có hơn 400 người được về quê Đắk Lắk
Việc bố trí người dân tại Bến xe miền Đông đảm bảo khoảng cách.
Đảm bảo khoảng cách trong khi chờ tại Bến xe miền Đông.
Người dân chờ về quê tại Bến xe miền Đông đa số là lao động mất việc làm, người kẹt lại TP.HCM khi đi khám bệnh, công việc,...
Lực lượng y tế hỗ trợ cởi bớt đồ bảo hộ, áo khoác, sơ cứu cho cô gái.
Cô gái được lực lượng y tế sơ cứu và chăm sóc và đã tỉnh lại ngay sau đó.
Kiểm tra thông tin kỹ càng hành khách và giấy xét nghiệm Covid-19.
Nếu ai không có giấy xét nghiệm sẽ được lấy mẫu test nhanh.
Gia đình 5 người của chị Nguyễn Thị Thành Duyên (TP Thủ Đức) đều được về đợt này. Chị cho biết dịch nên đã mất việc mấy tháng nay, số tiền tích góp đã hết nên quyết định về.
Ông Đặng Văn Do, 64 tuổi, chuẩn bị trở về nhà ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Đi TP.HCM để khám bệnh, thăm con gái, do giãn cách xã hội nên ông đã ở lại TP 3 tháng qua.
Ngọc Ánh - sinh viên năm cuối, tình nguyện viên hướng dẫn người dân về quê tại Bến xe miền Đông. Em cho biết mình đã làm tình nguyện viên từ đợt TP.HCM tiêm vaccine đợt 1 cho đến nay.
Trong khi đó, sáng nay, UBND tỉnh Kiên Giang cũng tổ chức đợt 1 đưa người dân về quê. Đa số những người về Kiên Giang ngày 10/8 là các sinh viên, học sinh và giáo viên...
Mỗi người dân đi về đều phải có giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính còn hiệu lực.
Chị Đoàn Ngọc Quang cùng con gái chuẩn bị về quê. Chị Quang cho biết: "Lương tháng 4 – 5 triệu mà hai vợ chồng, con nhỏ nên không đủ sống, gồng hơn 2 tháng, hết nổi rồi nên phải về".
Giấc ngủ vội của một em bé ở Bến xe miền Tây.
Đội ngũ y tế tại Bến xe miền Tây miệt mài làm việc để giúp người dân nhanh chóng lên xe.
Một trường hợp vừa tiêm vaccine ngày 9/8 bị sốt được bố trí ngồi riêng trong phòng. Người này sẽ được chở bằng xe y tế riêng.
Anh Quách Thanh Sang (35 tuổi) cùng 3 con nhỏ khăn gói hành lý đến bến xe miền Tây từ sáng sớm để chờ đợi lên xe. "Tôi làm công nhân nhà máy giấy ở Củ Chi, đã nghỉ việc gần 2 tháng nay, không còn tiền để lo cho mấy đứa nhỏ nên phải khăn gói về quê"./.
Đến khoảng 14h20 ngày 19/8, lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa 3 thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ cháy xưởng gỗ ở Chương Mỹ (Hà Nội).
Với tốc độ tăng trưởng hiện nay, Việt Nam có khả năng vượt Chile để trở thành nhà cung ứng rau quả và sản phẩm chế biến lớn thứ hai cho thị trường này.
Sáng 19/8 tại nút giao với đường Trường Sơn Đông địa phận xã Đăk Pơ, UBND tỉnh Gia Lai chính thức khởi công Dự án thành phần 2 thuộc Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.
Từng là loại quà vặt tuổi thơ của trẻ em vùng nông thôn, chòi mòi chín nay được người tiêu dùng thành thị săn đón, chấp nhận chi trả mức giá cao để thưởng thức.