Hình ảnh chưa từng có trên phố Hàng Mã trong ngày rằm tháng 7
Lê Phú
Khác với vẻ nhộn nhịp người mua kẻ bán như những năm trước, phố Hàng Mã (Hà Nội) - "thủ phủ" vàng mã rơi vào cảnh vắng vẻ, ảm đạm chưa từng có do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Chia sẻ với phóng vên báo Tin tức, một tiểu thương kinh doanh vàng mã trên phố Hàng Mã cho biết: Giờ này so với mọi năm, những người bán hàng tại đây không có thời gian để ngồi nghỉ vì khách ra, vào mua bán tấp nập.
"Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Hà Nội lại đang thực hiện giãn cách xã hội, vì thế cả dãy phố đều đóng cửa, nhà tôi năm nay cũng không nhập hàng”, một chủ cửa hàng ở phố Hàng Mã chia sẻ.
Cả dãy phố Hàng Mã thường ngày tấp nập thế nhưng hiện giờ đều "cửa đóng then cài" để chống dịch.Tại khu vực nút giao Hàng Mã - Đồng Xuân cảnh tượng vắng lặng đến bất ngờ.Hầu hết đều trong tình trạng "cửa đóng then cài".Dọc tuyến phố Hàng Mã chỉ có khoảng 2-3 hộ mở hé cửa, chủ yếu để giao hàng cho khách đặt hàng online. Hầu hết những người này đều có giấy đi đường, đi chợ hoặc nhà gần khu phố Hàng Mã.Vàng mã được xét không phải là mặt hàng thiết yếu nên các hộ dân ở dây không được kinh doanh trong thời gian giãn cách xã hội.
Người giao hàng mã ế ẩm ngồi chơi do không có đơn hàng.Xu hướng mua đồ cúng rằm tháng 7 năm nay thường là những món đồ nhỏ, có giá từ 50.000 - 100.000 đồng. Những đồ to như nhà, xe, ngựa… ít người mua. Hàng hoá chủ yếu chỉ bán online.Một cửa hàng khóa cửa thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội.Thi thoảng lắm trên phố có một người xách túi vàng mã như thế này.
Đối với các cán bộ quản lý, nhân viên bị dôi dư sau sắp xếp, Hà Tĩnh sẽ điều chuyển, bố trí lại, chuyển sang giảng dạy hoặc giải quyết chế độ theo quy định.
Đáp ứng nhu cầu sống khỏe, các dòng kem giàu protein bùng nổ sức hút khi giải quyết thành công bài toán cân bằng giữa dinh dưỡng và trải nghiệm vị giác.
Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định số 1197/QĐ-CTN truy tặng Huân chương Dũng cảm cho đồng chí Thượng sĩ Kpă Thiêp đã hy sinh khi cứu giúp người dân.