Ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ lễ, TP HCM chìm trong ùn tắc kéo dài, khiến người dân mệt mỏi giữa trời nắng nóng và khói bụi.
Sáng 4/5, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, nhiều tuyến đường ở TP HCM rơi vào cảnh ùn tắc, các phương tiện phải nhích từng chút một trên đường.Tại các tuyến đường cửa ngõ vào trung tâm thành phố, giao thông ùn ứ kéo dài.
Trên Quốc lộ 1K (đoạn từ giao với đường số 5 đến cầu vượt Linh Xuân, phường Linh Xuân,TPHCM ), dòng ô tô và xe máy xếp chen chúc nhau.Phương tiện di chuyển trong tình trạng nhích từng chút một trên đường.Khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh cũ) đông nghịt phương tiện di chuyển. Càng vào giờ cao điểm, giao thông trên đường Đinh Bộ Lĩnh ùn tắc nghiêm trọng hơn, các phương tiện xếp hàng dài nhích từng chút một trên đường.Trên đường Phạm Văn Đồng cũng không tránh khỏi cảnh quá tải. Tại các nút giao, hàng nghìn phương tiện xếp hàng dài để di chuyển theo hướng vào trung tâm thành phố.
Kẹt xe trên đường trong thời tiết nắng nóng, oi bức nhiều người mệt mỏi, bơ phờ trong ngày đầu đi làm sau lễ.Tại các nút giao, người dân phải chờ 5-6 nhịp đèn tín hiệu mới qua được giao lộ.Dòng phương tiện ken đặc trên đường Phạm Văn Đồng hướng vào trung tâm thành phố
Người dân mệt mỏi vì kẹt xe, khói bụi trong thời tiết oi nóng vào sáng 4/5.Các xe xếp thành hàng dài chờ qua giao lộ trên đường Phạm Văn Đồng.“Thời tiết oi bức mà thêm ùn tắc giao thông nên mệt lắm. Cứ nhích từng chút một trên đường, mồ hôi thì ra như tắm, ướt cả áo, khó chịu lắm”, anh Như Nguyễn cho biết.
Đến hơn 9h, giao thông trên đường mới hạ nhiệt, người dân di chuyển thuận lợi hơn.