Giao thông Hà Nội sáng ngày thứ 50 giãn cách xã hội
Nhật Sinh
Sáng 11/9, phố phường Hà Nội vắng vẻ xe cộ lưu thông. Cảnh tượng này trái ngược với những gì xảy ra vào cùng thời gian trong vài ngày qua.
Vài ngày trước, lúc 7h, xe cộ tấp nập trên phố. Hôm nay (11/9), cũng trong khoảng thời gian đó, đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) vắng vẻ. Tại chân cầu vượt Ngã Tư Sở, nút giao huyết mạch nối nhiều quận cũng thưa thớt phương tiện hơn hẳn.
7h15, tại cầu vượt Thái Hà - Tây Sơn, lượng xe cộ đi lại khác so với cùng thời điểm này ngày thứ 6. 7h20, khung cảnh thưa thớt người qua lại trên phố Chùa Bộc. Cùng thời điểm, phố Thái Hà vắng vẻ phương tiện lưu thông.
Nút giao Xã Đàn, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng thông thoáng. Những ngày trước đó, nơi đây vẫn đông người qua lại. Phố Phạm Ngọc Thạch im lìm. Nơi đây tập trung nhiều chi nhánh ngân hàng. Ngã tư Phạm Ngọc Thạch, Tôn Thất Tùng, Đông Tác và Chùa Bộc lúc 7h40.
Cầu vượt Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh. Lượng xe cộ đi lại trên đường Láng lúc 7h50.
Nối liền hai quận Thanh Xuân và Nam Từ Liêm, đường Khuất Duy Tiến - Phạm Hùng giao với Đại lộ Thăng Long, thường ngày có nhiều xe tải trọng lớn di chuyển nhưng nay cũng ít dần đi bởi việc cấp giấy phép luồng xanh đang dần được siết chặt.
Đến khoảng 14h20 ngày 19/8, lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa 3 thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ cháy xưởng gỗ ở Chương Mỹ (Hà Nội).
Với tốc độ tăng trưởng hiện nay, Việt Nam có khả năng vượt Chile để trở thành nhà cung ứng rau quả và sản phẩm chế biến lớn thứ hai cho thị trường này.
Sáng 19/8 tại nút giao với đường Trường Sơn Đông địa phận xã Đăk Pơ, UBND tỉnh Gia Lai chính thức khởi công Dự án thành phần 2 thuộc Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.
Từng là loại quà vặt tuổi thơ của trẻ em vùng nông thôn, chòi mòi chín nay được người tiêu dùng thành thị săn đón, chấp nhận chi trả mức giá cao để thưởng thức.