Đường Thanh Niên đông kín người dân đợi dàn khí tài tiến qua
Vân Giang
Người dân Hà Nội tập trung từ chiều tối để tận hưởng không khí lễ hội, chờ đợi dàn khí tài tiến qua, thể hiện niềm tự hào dân tộc trong sự kiện trọng đại.
Từ đầu buổi tối 1/9, đường Thanh Niên (Hà Nội) đã trở thành điểm hẹn của đông đảo người dân. Càng về khuya, lượng người càng đông, phủ kín vỉa hè và tràn xuống lòng đường.
Một số người mang theo ghế xếp, nước uống, kiên nhẫn chờ đợi suốt nhiều giờ.
“Đứng chờ đến khuya cũng không mệt, vì đây là niềm tự hào, là ký ức khó quên”, gia đình chị Hà nói. “Tôi đến đây từ hơn 17h để giữ chỗ. Mất công chờ nhưng được xem tận mắt thì rất đáng”, anh Trần Văn Mạnh (quận Tây Hồ) cho biết. Trên tay nhiều người là cờ đỏ sao vàng, máy ảnh, điện thoại, sẵn sàng ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. Giữa biển người chen kín, sự háo hức, tự hào và chờ mong hiện rõ trên từng gương mặt, khi Hà Nội sắp bước vào thời khắc diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh.
Lực lượng công an, cảnh sát giao thông và đoàn viên thanh niên làm nhiệm vụ xuyên đêm để phân luồng, giữ an toàn cho dòng người. Dù lượng người đổ về ngày càng đông, trật tự vẫn được giữ vững.
Lễ khai hội chùa Hương Tích 2026 mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh, giới thiệu di tích lịch sử, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.
Dòng người từ khắp mọi miền thành kính về Khu di tích Kim Liên (Nghệ An) – quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương đầu xuân và gửi trọn niềm tri ân.
Những ngày đầu năm mới, hàng vạn du khách nô nức về Đền Chợ Củi (Hà Tĩnh) dâng hương, chiêm bái, cầu bình an, không khí linh thiêng lan tỏa giữa tiết trời xuân.
Lời ca, tiếng hát của “Đội văn nghệ xung kích” của Tàu 571 giữa trùng khơi trở thành nguồn tiếp sức tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Trường Sa.