Dùng thẻ tín dụng của người chết để tiêu xài, nữ cảnh sát Mỹ bị bắt

Nữ cảnh sát ở Florida (Mỹ) bị bắt vì sử dụng thẻ tín dụng của người chết để tiêu xài từ làm đẹp, thuê khách sạn, ăn uống đến đổ xăng.

Ngày 3/4, trong khi làm việc, Dianne Ferreira (sĩ quan cảnh sát, 25 tuổi) ở thành phố St. Cloud, hạt Osceola, bang Florida, đã lấy thông tin thẻ tín dụng từ hiện trường điều tra vụ chết người.

Đến ngày 14/4, góa phụ của nạn nhân đã liên hệ với Sở Cảnh sát Saint Cloud để thông báo về những khoản phí lạ trên thẻ tín dụng của người chồng đã mất.

Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện các khoản chi tiêu trái phép bắt đầu xuất hiện từ ngày 4/4, một ngày sau khi người đàn ông qua đời. Các khoản thanh toán gồm tiền thuê khách sạn, đặt đồ ăn, đổ xăng và làm đẹp.

Ảnh minh họa.- Ảnh: Internet.

Ảnh minh họa.- Ảnh: Internet.

Ngày 10/9, Văn phòng Cảnh sát trưởng Saint Cloud cho biết, Ferreira thừa nhận đã chụp ảnh thẻ tín dụng của người quá cố tại hiện trường, sau đó nạp vào các ứng dụng thanh toán trên điện thoại để chi tiêu cá nhân.

Ferreira bị bắt vì tội sử dụng thông tin của người quá cố, sử dụng gian lận thẻ tín dụng và trộm cắp. Người phụ nữ này bị sa thải khỏi ngành và bị giam giữ tại nhà tù hạt Osceola.

Hiện Cảnh sát đang tiếp tục điều tra xem Dianne Ferreira có phạm tội khác trong thời gian làm cảnh sát hay không./.

Theo Đời sống
Bí ẩn "tam giác quỷ" Alaska

Bí ẩn "tam giác quỷ" Alaska

Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào, vùng tam giác Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda.
Khám phá nơi chôn cất hoàng đế Napoleon

Khám phá nơi chôn cất hoàng đế Napoleon

Sau khi Napoleon mất, thi hài của ông được Vua Louis-Philippe chuyển tới điện Invalides (Paris, Pháp) năm 1840. Mộ của vị hoàng đế nổi tiếng được làm bằng đá hoa cương, hình yên ngựa cách điệu.
back to top