Đơn vị chủ lực nào của Nga tấn công như vũ bão vào pháo đài Ugledar?
Tiến Minh (Theo Topwar)
Cuối cùng pháo đài Ugledar, đảm nhiệm chốt giữ khu vực phía nam Donetsk của Ukraine, đã bị rơi vào tay quân Nga. Vậy đơn vị nào của Nga đã giúp họ nhổ bỏ được “pháo đài kiên cố” này?
chia sẻ
Quân đội Nga đã chiếm thành công pháo đài Ugledar, một cứ điểm hỗ trợ quan trọng ở phía nam Donbass vào ngày 2/10. Ugledar tuy chỉ là một thị trấn khai thác than nhỏ, trong khu đô thị chỉ có khoảng 20 tòa nhà, nhưng đây quả thực là một trong những pháo đài hỗ trợ chiến đấu quan trọng nhất của Quân đội Ukraine ở hướng nam tỉnh Donetsk.
Trong hai năm rưỡi, Quân đội Ukraine đã tận dụng ưu thế về những ngôi nhà cao tầng của Ugledar, nên đã triển khai một số lượng lớn lực lượng trinh sát, phòng thủ và hỏa lực tấn công xung quanh ba khu mỏ. Một hệ thống phòng thủ hoàn chỉnh đã được thiết lập dựa trên các đường hầm dưới lòng đất.
Trong hai năm rưỡi, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 72 “Người Cossacks đen” của Ukraine đã đánh bại hai lữ đoàn bộ binh cơ giới Nga ở Ugledar, khiến Quân đội Nga tổn thất hơn 200 xe tăng và xe bọc thép; có thể coi Ugledar là “nghĩa địa” đối với lực lượng tăng thiết giáp của Quân đội Nga.
Tuy nhiên, Lữ đoàn 72 và các đơn vị đồn trú Ukraine đã bỏ chạy trong đêm và Tập đoàn quân số 29 của Nga đã tiến vào Ugledar. Sau hai ngày chiến đấu, chỉ có khoảng 100 trong số khoảng 300 quân Ukraine cầm cự đến phút cuối cùng.
Bộ Tư lệnh tiền phương mặt trận phía nam của Ukraine thừa nhận, Quân đội Ukraine đã mất Ugledar. Các cuộc tấn công liên tục của Quân đội Nga, đặc biệt là các cuộc tấn công vào hai bên sườn, đã làm cạn kiệt khả năng phòng thủ của quân phòng thủ Ukraine.
Để bảo toàn quân số và vũ khí trang chiến đấu, bộ chỉ huy Quân đội Ukraine đã ra lệnh cho quân phòng thủ ở Ugledar rút lui. Tuy nhiên do vòng vây quân Nga khép chặt, nên chỉ có những binh lính khỏe mạnh, mang theo trang bị nhẹ mới thoát khỏi vòng vây. Còn toàn bộ quân số bị thương và trang bị nặng phải bỏ lại Ugledar.
Quân đội Nga cũng chính thức công bố báo cáo chiến dịch tấn công Ukraine, trong đó lực lượng quân của quân khu Viễn Đông Nga là lực lượng chủ lực chiếm Ugledar. Các đơn vị này đến từ Vladivostok, Khabarovsk, Blagoveshchensk, Yuzhno-Sakhalinsk, Yakutsk và Petropavlovsk-Kamchatsky.
Một điều dễ nhận thấy là tất cả các đơn vị này đều đến từ các khu vực biên giới khó khăn của Quân đội Nga, bao gồm Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 36, 37, 39, 139; Lữ đoàn xe tăng số 5; Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 40 của Hạm đội Thái Bình Dương và Lữ đoàn đặc biệt số 14 của Tổng cục tình báo Bộ Tổng tham mưu Nga.
Ugledar nằm trên khu vực địa hình có độ cao đáng kinh ngạc, được bao quanh bởi những vùng đồng bằng bằng phẳng, trông giống như những tấm gương. Hơn nữa, xung quanh Floda có ba vị trí tháp mỏ có chiều cao lớn. Trước đó, khi quân Nga đánh bên phải, thì quân Ukraine phản công bên trái; đặc biệt là quân Ukraine thành công với chiến thuật phòng ngự cơ động.
Kết quả là trong hơn hai năm rưỡi, Quân đội Nga thi nhau tấn công vào pháo đài Ugledar, trong quá trình tiếp cận mục tiêu, họ liên tục bị UAV tấn công trên đường đi. Vì vậy, “Cụm quân phía Đông” của Nga đã rất “vất vả”, nhưng không thể làm gì được Ugledar. Mặt trận Ugledar gần đây thậm chí còn bị “đóng băng”.
Đây thực sự là một hệ thống phòng thủ toàn diện và Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72 của Ukraine rất dũng cảm và giỏi chiến đấu. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra sau khi thành phố Pokrovsk cách đó không xa bị đe dọa, Lữ đoàn xung kích đường không số 46 và Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 61 của Quân đội Ukraine ở hai cánh trái và phải của Ugledar.
Khi tình hình giao tranh ở hướng thành phố Pokrovsk ngày càng trở nên tồi tệ, một nửa Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72, lực lượng phòng thủ chính của Ugledar, đã được được chuyển đến tăng viện cho Pokrovsk. Lúc này, cơ hội của quân Nga đã đến, khi hai cánh quân và cả trung tâm của Ugledar đã trống rỗng. Quân đội Nga nhanh tổ chức bao vây Ugledar từ hai bên sườn.
Lúc này, một nửa số quân phòng ngự của Ukraine ở Ugledar đã được điều động, và tất cả các đơn vị pháo binh được chuyển đến Pokrovsk. Do vậy lực lượng còn lại quá yếu, không thể ngăn chặn được sức tấn công mãnh liệt của quân Nga. Cuối cùng, pháo đài Ugledar rơi vào tay quân Nga ngày 2/10.
Giờ đây, “chiếc gai” Ugledar đã bị loại bỏ, phía sau pháo đài này một vùng đồng bằng rộng lớn, hướng tấn công của Quân đội Nga ở nam Donetsk đã được “khơi thông”. Quân đội Ukraine đã phá bỏ bức tường phía đông, để bù đắp cho bức tường phía tây và cuối cùng tạo ra một khoảng trống lớn.
Giai đoạn tiếp theo, Quân đội Nga có thể phát động làn sóng tiến công ở nam Donetsk hay không, điều đó phụ thuộc vào thế vào lực của Quân đội Nga mà thôi? Câu hỏi đặt ra là liệu họ có làm được như sau khi Avdiivka sụp đổ vào tháng 2 năm nay hay không, hay lại giậm chân tại chỗ như ở Bakhmut, vẫn là câu trả lời để ngỏ. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, Reuters).
Các đối tượng trực tiếp tham gia quét khuôn mặt nhận diện sinh trắc học phục vụ việc cắt, ghép tạo hình ảnh nhạy cảm, app hẹn hò… để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Tại hiện trường tai nạn lật xe ở đèo Tam Đảo (Vĩnh Phúc), ô tô khách bị hư hỏng nặng, làm gãy một đoạn hộ lan giao thông. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu.
Chủ phương tiện là Nguyễn Văn C (địa chỉ tại Việt Long, Sóc Sơn, Hà Nội). Xe có đăng ký kinh doanh vận tải, đã lắp thiết bị giám sát hành trình, cho phép chở tối đa 29 người.
Trần Văn Tạo thuê khai thác cát trái phép bán cho các bến bãi tại tỉnh Thái Bình và Nam Định. Chỉ tính từ 20/3 đến ngày 15/4, các đối tượng đã khai thác 9411 m3 trị giá gần 1,8 tỷ đồng.
Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai chính sách tăng thuế nhập khẩu đối với nhiều quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam, các doanh nghiệp nhập khẩu Mỹ đã lên tiếng chia sẻ góc nhìn về vấn đề này.
Đường phố Hà Nội khoác lên màu áo mới với rực rỡ cờ hoa, khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên, tình nguyện viên tham gia biểu diễn trong đêm sơ duyệt tối 25/4 tại TP HCM, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Trong vòng tay của người dân Đồng Nai, người cựu chiến binh với hành trình đặc biệt trên chiếc xe máy từ Bắc vào Nam đã xúc động nói rằng “Cuộc đời tôi chưa bao giờ hạnh phúc như thế”.