1500 ứng cử viên - là con số để ê-kíp bộ phim The witch: Part 1. The subversion tìm kiếm một gương mặt nữ chính thích hợp. Phim xoay quanh cô bé Ja Yoon sinh ra đã trở thành vũ khí sinh học. Lớn lên, cô chạy trốn tổ chức đã tạo ra mình để làm con nuôi một gia đình nông dân hiền lành. Khi trưởng thành, Ja Yoon bị tổ chức đó truy sát nên buộc phải bộc lộ bản năng sát thủ để bảo vệ mình và người thân.
Kinh nghiệm diễn xuất ít ỏi, chỉ tham gia đúng 2 phim duy nhất với toàn vai phụ nhưng rõ ràng, thần thái khác biệt cùng ánh mắt có thể khiến người đối diện “sởn gai ốc” của Kim Da Mi đã thu hút đạo diễn Park Hoon Jung.
The witch ra mắt năm 2018 đã mang về doanh thu 24,4 triệu USD trong khoản kinh phí 5 triệu USD. Cùng với đó, giải thưởng tràn ngập trong túi Kim Da Mi: Nữ chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Fantasia, Ngôi sao mới triển vọng tại Liên hoan phim Buil, Tân binh ấn tượng tại Asia Artist Awards, Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại giải Rồng Xanh và Seoul Awards…
Mới vào nghề chưa được bao lâu, nhưng rõ ràng quyết tâm kể trên của cô nàng sinh năm 1995 này chẳng thể bị xem thường. Đó là một trong những lý do dù không mang ngoại hình quá sexy hay quyến rũ đúng chuẩn của một “kiều nữ” nhưng những bước đi sau này của Kim Da Mi sẽ còn hứa hẹn đầy kinh ngạc.
Có lẽ đa số sẽ phải cảm ơn IU vì đã từ chối lời mời tham gia phim Itaewon class để đóng Hotel Del Luna. Thứ nhất, vai bà chủ Jang Man Wol đã nâng tầm diễn xuất của nữ ca sĩ còn thứ hai, khán giả đã có dịp chiêm ngưỡng một trong những nhân vật “ngầu” nhất màn ảnh Hàn qua diễn xuất thú vị của Kim Da Mi.
Chia sẻ về Itaewon class, Kim Da Mi cho hay: “Trước đó tôi có đọc qua bản webtoon, Yi Seo đúng là một nhân vật chẳng ai có thể thấy trước đây, cô ấy đầy sức hút với tôi. Đồng thời, tôi cũng nghĩ đây là kiểu nhân vật khó diễn. Tôi và đạo diễn đã thảo luận cùng nhau và ông ấy quyết định để cho tôi tạo ra một Yi Seo theo ý mình, đó là lý do tôi tham gia Itaewon class”.
Trên màn ảnh, Kim Da Mi thể hiện mình như một chú “tắc kè hoa” còn ngoài đời, nữ diễn viên tốt nghiệp Đại học Quốc gia Incheon lại khá kín tiếng và dường như chọn cho mình cách sống bình yên.
Ở những cuộc phỏng vấn hay họp báo, Da Mi vẫn luôn rất cởi mở, đôi khi cô trở nên ngại ngùng và e thẹn như một nữ sinh trung học. Cách trả lời phỏng vấn của Da Mi bộc lộ rõ cô luôn đặt mình trong tâm thế là người mới cần phải học hỏi nhiều hơn nữa.
Điều nổi loạn nhất trong cuộc đời Kim Da Mi chỉ là đi du lịch một mình. Gần đây cô cũng mới dùng mạng xã hội để giao lưu cùng fan. Thể loại nhạc yêu thích của Kim Da Mi là Indie. Mỗi khi rảnh, cô thường bật những bản nhạc nhẹ nhàng, “nhâm nhi” sách của nhà văn nổi tiếng Murakami Haruki.
Thay vì đi uống rượu cùng bạn bè, Kim Da Mi thích ngồi nhà cùng họ để “cày” Netflix hơn. Cô là một fan cứng của series trinh thám Mindhunter – bộ phim xoay quanh hai thám tử trên hành trình điều tra và phỏng vấn những tên giết người khét tiếng nhất nước Mỹ.