Chiều 30/8, Hà Nội “ngạt thở” vì giao thông ùn ứ giờ tan tầm
Thiên Tuấn
Sau giờ làm ngày 30/8, người lao động bắt đầu đổ ra đường về quê, cũng là lúc giao thông Hà Nội rơi vào cảnh ùn ứ, chật chội. Đặc biệt là tại các khu vực cửa ngõ.
Khoảng 17h chiều 30/8, khi giờ làm việc hành chính kết thúc cũng là lúc lưu lượng phương tiện giao thông đông đúc, đổ dồn ra các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô.
Kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài nên nhiều người dân sinh sống và làm việc tại Hà Nội tranh thủ về quê hoặc đi du lịch. Dưới thời tiết nắng oi cùng với lượng xe đông càng khiến không khí trên đường Hà Nội ngột ngạt.
Các phương tiện len lỏi và di chuyển từng mét một khi nhiều tuyến đường rơi vào cảnh ùn ứ.
Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng ùn ứ khi nhiều phương tiện hướng về đường vành đai 3.
Các xe ô tô dường như luôn "đỏ đít" vì di chuyển chậm.
Tại khu vực Bến xe Nước Ngầm cũng diễn ra tình trạng đông đúc.
Bến xe Giáp Bát đón lượng lớn khách các tỉnh phía Nam.
Người dân Hà Nội lỉnh kỉnh đồ đạc để nghỉ lễ 2/9.
>>> Mời độc giả xem thêm video Trở về Hà Nội xưa qua bức tranh giao thông thú vị năm 1973:
Kiểm tra phương tiện trên cửa ngõ vào TP HCM, lực lượng chức năng phát hiện gần 1 tấn thịt và sản phẩm động vật không có giấy kiểm dịch, buộc tiêu huỷ.
Nguyễn Minh Đắc bị bắt sau 40 phút công an truy xét vụ dùng dao uy hiếp chủ tiệm vàng ở phường Tân Khánh. Nạn nhân bị thương nhẹ, tài sản không bị mất.
Một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ bị tình nghi dùng hung khí truy đuổi, tấn công hai thanh niên tại xã Hóc Môn, TP HCM, khiến một người bị thương nặng.