![]() |
| Hơn chục năm qua, nhiều người ngang qua quốc lộ 39A đoạn qua địa phận xã Ngũ Lão (Kim Động, Hưng Yên) đều choáng ngợp trước ngôi nhà 4 tầng có lối kiến trúc kỳ quái và bí ẩn. Ảnh: Saostar |
![]() |
| Ngôi nhà gồm 4 tầng, xây kiểu nhà ống bình thường. Tuy nhiên, phần mặt tiền được thiết kế cong vút như mái chùa. Ảnh: Dân Việt |
![]() |
| Phần cao nhất của ngôi nhà đặt tượng Quan Âm, tiếp đó là tượng Vua Hùng, ngũ hổ, bên hông nhà được vẽ hình mây và hình ngựa. Ảnh; Saostar |
![]() |
| Ấn tượng nhất là chiếc cổng như động "Ngưu Ma Vương" với rất nhiều tượng hai bên. Ảnh: Dân Việt |
![]() |
| Chủ nhân của ngôi nhà là anh Trần Văn Tưởng (SN 1985) – một người có đam mê với mỹ thuật phong thủy. Ảnh: Dân Việt |
![]() |
| Cổng nhà được chạm trổ với hình thù "kỳ quái". Ảnh: Dân Việt |
![]() |
| Trong sân của ngôi nhà kỳ quái có một hồ nước róc rách, trên đó dựng thành một quả núi nặng 20 tấn từ 5 loại đá, sỏi lấy ở 5 vùng khác nhau, thả 100 con cá chép vàng bơi xung quanh và trồng nhiều cây cối để tạo phong thủy cho ngôi nhà. Ảnh: Dân Việt |
![]() |
| Bên trong, đồ phong thủy đủ các chất liệu... bày la liệt khắp nhà. Ảnh: Saostar |
![]() |
| Căn nhà được xây dựng từ năm 2011 và kéo dài trong suốt 3 năm. Ảnh: Baoxaydung |
![]() |
| Ngôi nhà kỳ lạ nhìn từ phía sau. Ảnh: Saostar |
| |
Biệt thự nhà chồng Hà Tăng từng lên sóng quốc tế xa hoa cỡ nào?









