Khoa học & Công nghệ

Ukraine mất cơ hội mỏng manh cuối cùng, để có thể thoát khỏi Myrnohrad

Quân đội Nga tiến về phía bắc Pokrovsk, cuối cùng đã cắt đứt tuyến đường máu cuối cùng của quân phòng thủ Ukraine, để có thể rút khỏi khu đô thị Mirnohrad.

7.jpg
Trong khi lãnh đạo Kiev vẫn tiếp tục tuyên bố, quân phòng thủ Ukraine Ukraine vẫn đang “giữ vững các vị trí” ở thành phố Pokrovsk, thì Quân đội Nga (RFAF) tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát, tiêu diệt quân phòng thủ Ukraine đang bị bao vây tại Myrnohrad.
2.jpg
Theo các thông tin mới nhất, quân đội Ukraine (AFU) đã mất đi ngay cả cơ hội nhỏ nhất để thoát khỏi vòng vây ở Myrnohrad, khi RFAF đã đạt được những bước tiến đáng kể ở phía bắc Pokrovsk về phía thị trấn Rodinske, kiểm soát thêm một phần vùng xám; qua đó cắt đứt hoàn toàn mọi tuyến đường thoát khỏi Myrnohrad.
8.jpg
Kênh RVvoenkory cho biết, quân Nga hiện đã kiểm soát toàn bộ lãnh thổ phía tây phố Verbytsky, nơi mà trước đây các binh sĩ Ukraine có thể đã thoát ra nếu may mắn. Hơn nữa, khả năng phản công của quân phòng thủ Ukraine ở khu đô thị Myrnohrad, hiện đã hoàn toàn không còn cơ hội.
15.jpg
Trong khi đó, tướng Syrsky, Tư lệnh Quân đội Ukraine, tiếp tục tuyên bố rằng các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU), vẫn đang chiếm giữ một phần Pokrovsk và đang cố gắng chiếm lại Myrnohrad. Tuy nhiên, quân Nga trong thành phố không thể xác định được vị trí của các đơn vị này; rõ ràng quân Ukraine được “ngụy trang rất kỹ”.
12.jpg
Trong khi đó, các cuộc phản công của AFU từ hướng làng Gryshyne (Grishino) và thị trấn Rodinske ở phía bắc thành phố, đã gần như chấm dứt, khi Bộ Tổng tham mưu AFU đang cạn nguồn quân dự bị. Điều này đặc biệt đúng vì một số đơn vị AFU trước đây, được triển khai tại đây đã được điều động khẩn cấp đến khu vực Zaporizhzhia để bảo vệ Huliaipole.
6-5126.jpg
Như vậy chiến thuật “nghìn nhát cắt” của Nga đã phát huy tối đa hiệu quả. Mặc dù mũi tiến công của RFAF ở Huliaipole chậm lại, nhưng quân tiếp viện AFU cũng không thể ngăn chặn được. Theo các thông tin mới nhất, các đơn vị tấn công của Cụm Vostok RFAF, hiện đã có mặt trong thành phố Huliaipole.
7-9688.jpg
Theo kênh DIVGEN, nguồn tiếp tế cho nhóm binh sĩ Ukraine bị bao vây ở Mirnograd, hiện giờ gần như hoàn toàn phụ thuộc vào các UAV cỡ lớn như Baba Yaga và nền tảng robot như NRTK, những thiết bị này cố gắng lợi dụng địa hình, địa vật để xâm nhập vào thành phố, nhưng thường không thành công.
11.jpg
Bản thân quân phòng thủ Ukraine, bị kẹt trong vòng vây ở Myrnohrad, vẫn tiếp tục hy vọng có thể đột phá nhằm rút khỏi thành phố hoặc tiến hành một chiến dịch giải cứu, nhưng cơ hội rất mong manh. Lý do là RFAF đã kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường tiếp cận phía tây bắc Mirnograd.
2-5563.jpg
Tiếp đến là Bộ Tổng tham mưu AFU, đứng đầu là tướng Syrsky, vẫn không thừa nhận bất kỳ sự bao vây nào đối với Pokrovsk và do đó không thể tiến hành một chiến dịch giải vây. Có lẽ chỉ khi số phận quân Ukraine lặp lại như ở Ugledar hay Kurakhove, họ mới công nhận là thành phố bị tràn ngập.
4.jpg
Trang Military Review của Nga đưa tin, tướng Syrsky, ngày hôm qua đã báo cáo với tổng thống Zelensky, rằng quân Nga đã hoàn tất việc bao vây quân phòng thủ Ukraine ở Myrnohrad. Kênh Telegram "Resident" dẫn nguồn tin cho biết, tướng Syrsky đã đề nghị Tổng thống Zelensky, cho phép rút quân khỏi thành phố.
11-9670.jpg
Tướng Syrsky báo cáo với Tổng thống Zelensky rằng, quân phòng thủ đã bị bao vây hoàn toàn tại Myrnohrad và cũng cho biết có 117 nỗ lực phản công của AFU vào khu vực mặt trận đó. Tướng Syrsky tin rằng, AFU không thể chọc thủng vòng vây và cần phải khẩn trương ra lệnh cho các đơn vị còn lại từ Myrnohrad đột phá vòng vây.
12-3975.jpg
Tướng Syrsky cho rằng, nếu không khẩn trương rút quân khỏi Myrnohrad, AFU sẽ mất hoàn toàn hai lữ đoàn. Tuy nhiên Tổng thống Zelensky từ chối cho rút quân và ra lệnh giữ thành phố đến người cuối cùng; kênh Telegram Resident cho biết.
5-4554.jpg
Kênh Rybar cho biết, quân phòng thủ Ukraine bị bao vây tại Myrnohrad đang gặp khó khăn nghiêm trọng về tiếp tế. Họ thiếu đạn dược và lương thực, trong khi áp lực từ RFAF đang gia tăng. Trong các cuộc phỏng vấn với truyền thông phương Tây, qua mạng Internet Starlink, binh lính Ukraine bị kẹt trong vòng vây, tuyên bố cần phải rút khỏi Myrnohrad ngay lập tức, nhưng không nhận được sự phản hồi từ cấp trên.
14.jpg
Đáng chú ý là thất bại nặng nề mà quân đội Ukraine phải chịu trong trận chiến giành lại khu vực Pokrovsk-Myrnohrad đã gây ra cuộc tranh luận gay gắt tại Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine). Các đại biểu quốc hội đã yêu cầu tướng Syrsky từ chức ngay lập tức. “Pokrovsk đã thực sự thất thủ, còn Myrnohrad thì bị bao vây hoàn toàn. Quân Nga đang tiến đến Zaporizhzhia và đã xâm nhập Kostiantynivka từ lâu. Tướng Syrsky nên từ chức”, Nữ nghị sĩ Maryana Bezuglaya phát biểu.
8.jpg
Như vậy là "Chiến dịch Pokrovskaya" của AFU trên thực tế đã kết thúc, và quân Nga đang dần chuyển sang thế tấn công. Sau khi tấn công làng Gryshyne và tái chiếm một phần Rodynske, quân Nga đang tiến lên, bao vây khu vực Slavyansk-Kramatorsk từ phía tây, ngay trong mùa đông này. (nguồn ảnh Military Review, Rvvoenkory, Kyiv Post).
Topwar
back to top