Ngôi mộ bị trộm sạch đồ tùy táng ở Trung Quốc bất ngờ hé lộ bí ẩn kinh hoàng khi thi thể người phụ nữ mang dấu hiệu bị chôn sống sau một ca sinh nở bi kịch.
Câu chuyện xảy ra dưới thời Đông Tấn ở Trung Quốc cho thấy những tập tục khắc nghiệt, khi một cô bé bị ép gả và chôn theo người chồng chưa kịp trưởng thành.
Phát hiện khảo cổ tại Tân Cương đã hé lộ một lát cắt lịch sử đặc biệt, chiếc áo gấm tinh xảo trở thành cầu nối giữa các nền văn hóa và bí ẩn chưa được giải mã.
Lớp đá phiến xanh được bố trí khéo léo dưới đáy mộ khiến kẻ trộm bỏ sót phần quan trọng nhất. Nhờ đó, nhà khảo cổ có cơ hội tiếp cận những dấu tích hiếm hoi.
Ngôi mộ nhỏ thuộc thời nhà Minh ở Trung Quốc chứa nhiều hiện vật bằng vàng, bạc, đồng, trong đó nổi bật là chiếc cốc vàng khảm đá quý và cốc ngọc bí ẩn.
Trong tín ngưỡng Trung Quốc cổ đại, người ta tin rằng ngọc bích có khả năng bảo vệ và đồng hành với linh hồn của người đã qua đời trong hành trình tới kiếp sau.