Hoàng đế sáng lập của nhà Thục, Lưu Bị được cho là đã vô cùng hối hận khi bỏ lỡ một số nhân tài xuất chúng không kém Gia Cát Lượng. Nếu chiêu mộ được những cao nhân này thì Lưu Bị có thể thống nhất thiên hạ.
Mối quan hệ giữa Lưu Bị và Gia Cát Lượng được ví như “cá với nước” trong Tam quốc diễn nghĩa. Thế nhưng, một số học giả cho rằng, mối quan hệ giữa 2 người không thực sự khăng khít.
Theo các chuyên gia, trong chính sử vốn không hề có khái niệm "Ngũ Hổ Tướng", khái niệm này chỉ dần hình thành cách gọi này qua quá trình diễn biến lịch sử.
Triệu Vân là võ tướng trí dũng song toàn thời Tam Quốc. Ông hết mực trung thành với Lưu Bị. Cuộc đời ông gắn liền với một bí ẩn gây tranh cãi về giới tính.
Dù Lưu Bị có được cả "Ngọa Long" Gia Cát Lượng và "Phượng Sồ" Bàng Thống, Thục Hán cuối cùng vẫn không thể thống nhất thiên hạ, tất cả là vì mất đi hai trụ cột khác cực quan trọng.
Từng là mưu sĩ dưới trướng Lưu Bị, Từ Thứ quyết định nương nhờ Tào Tháo và sau đó trở thành đại thần của nhà Tào Ngụy. Điều này khiến nhiều người tò mò vì sao Từ Thứ lại làm như vậy?
Là nhà quân sự tài ba, thông minh và giỏi ăn nói, Lưu Bị đã thành công đánh lừa 50.000 quân của Tào Tháo. Nhờ đó, ông "qua mặt" Tào Tháo, thoát chết trong gang tấc.
Dưới thời Tam quốc, Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền đứng đầu 3 tập đoàn chính trị mạnh nhất. Để trở thành người có sức ảnh hưởng lớn, họ chiêu mộ được nhiều nhân tài xuất chúng nhờ những triết lý đặc biệt.
Sau khi qua đời, Lưu Bị được chôn cất trong Huệ Lăng ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày nay. Gia Cát Lượng đã thiết kế lăng mộ này và đặt một thứ vào bên trong khiến kẻ trộm mộ không dám xâm phạm.
Trong "Tam Quốc diễn nghĩa", tác giả La Quán Trung đã viết một đoạn mô tả rằng sau khi Quan Vũ bị bắt và chết, linh hồn của Quan Vũ đã nhập vào Lã Mông để báo thù. Vậy sự thật là gì?
Lưu Bị và Tào Tháo là hai thế lực lớn thời Tam quốc. Theo các ghi chép, Lưu Bị từng nằm mơ mất “cánh tay phải”, Tào Tháo mơ thấy Tào Ngụy diệt vong. Kỳ lạ là 2 giấc mơ "tiên tri" này đều ứng nghiệm.
Gia Cát Lượng khuyên Lưu Bị nên giết Lưu Phong vì sau đại biến sẽ khó kiềm chế. Kết quả, Lưu Bị nghe theo và cuối cùng Lưu Phong bị cha nuôi ra lệnh xử tử vào năm 220.
Được mệnh danh là kẻ gian hùng số 1 trong thiên hạ, thế nhưng từ xưa đến nay không ai có thể phủ nhận tài năng, mưu lược của Tào Tháo và những câu nói hay của ông vẫn còn giá trị đến ngày nay.