Sau một thời gian ngắn đóng băng, Quân đội Nga bất ngờ tấn công đột kích luồn sâu vào Seversk, thành phố tiền tiêu của AFU, khiến tiền tuyến rung chuyển.
Tuyến phòng thủ cuối cùng của quân Ukraine ở khu đô thị Pokrovsk đã thất thủ và quân Ukraine đã ngừng kháng cự, để rút về khu đô thị Myrnohrad chờ giải vây.
Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, lực lượng không quân chiến thuật Nga đã lập kỷ lục về số lượng bom có điều khiển được sử dụng trong một ngày.
Quân Ukraine ở phía nam hồ chứa Kleban-Byk, đang cố gắng thoát khỏi vòng vây khi mạo hiểm vượt qua hồ bằng bè mảng tự chế, nhưng bị UAV FPV của Nga đánh chìm.
Hai lữ đoàn Ukraine bị tấn công bằng vũ khí chính xác, quân đội Nga thu được tin tình báo quan trọng, phá hủy liên tiếp đoàn tàu vũ khí của NATO cho Ukraine.
Cục diện chiến trường Ukraine tiếp tục biến động khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này đã chiếm giữ ba ngôi làng tại các vùng Donetsk và Dnipropetrovsk.
Lực lượng tên lửa Nga tiếp tục đòn chớp nhoáng vào cơ sở huấn luyện Ukraine, Iskander mang theo đầu đạn phân mảnh đã gần như quét sạch trung tâm huấn luyện đối phương chỉ trong một đêm.
Chỉ trong 72 giờ qua, Ukraine đã phải chịu tổn thất lãnh thổ lớn nhất tại Donbass kể từ đầu năm 2025; trong khi quân Nga tiến nhanh về phía bắc Pokrovsk.
Lữ đoàn 15 tinh nhuệ của Ukraine, đơn vị đã hứa "cắm cờ trên Crimea", đang bị tiêu diệt ở Mirnograd; quân Nga "đóng nêm" vào trung tâm thành phố Pokrovsk.
Lực lượng Ukraine đã chặn một máy bay không người lái mang theo mìn PTM-3 chống tăng, làm nổi bật chiến thuật rải mìn từ xa trên đường và cánh đồng của Nga.