Tận mục cây thị bonsai được trả 2 tỷ đồng vẫn chưa bán
Hoàng Minh (tổng hợp)
Anh Nguyễn Thế Tùng sở hữu cây thị bonsai độc nhất vô nhị, hơn 100 tuổi, với dáng thế tự nhiên, từng được trả giá 2 tỷ đồng nhưng không bán.
Anh Nguyễn Thế Tùng (SN 1977, trú tại Hưng Yên) sở hữu hàng trăm cây cổ thụ bonsai có giá trị đắt đỏ. Trong đó, phải kể đến cây thị bonsai gốc cổ thụ với tán lá xanh mướt. Ảnh: Người đưa tin Theo anh Tùng, đây là cây thị hạt, không phải thị ghép, bộ rễ nổi lên mặt đất, nhìn như hoá thạch. Ảnh: Người đưa tin
Thân cây cao khoảng 3m, tán lá rộng 4m nhưng vẫn nằm gọn trong một chiếc chậu cảnh không quá lớn. Ảnh: Công Hiếu/VTCnews Với bộ rễ cổ kính, chủ nhân nhận định cây thị phải không dưới 100 năm tuổi. Ảnh: Người đưa tin Thân thẳng tắp vươn lên từ bộ rễ vững chắc, phủ một lớp vỏ màu xám - trắng. Ảnh: Người đưa tin Cành và tán lá phân bổ đều theo dáng huyền, tựa như một chiếc thuyền úp ngược. Ảnh: Công Hiếu/VTCnews
Lá cây xếp đan xen vào nhau dày đặc như có thể che hết toàn bộ nắng mưa cho thân. Ảnh: Người đưa tin Theo anh Tùng, đây là cây thị độc nhất vô nhị, không thể tìm thấy cây thứ hai như vậy. Ảnh: Công Hiếu/VTCnews Đặc biệt, dáng thế hình thành một cách rất tự nhiên nhưng lại đẹp đến khó tả. Ảnh: Người đưa tin
Từng có khách trả 2 tỷ đồng nhưng chủ nhân không bán. Bởi với anh, cây thị này là vô giá. Ảnh: Người đưa tin Trước đó, anh Trần Bá Hội (Quảng Ninh) từng gây chú ý với cây thị cổ thụ ước chừng tuổi đời đến hơn 400 tuổi. Ảnh: Nông thôn Việt Trước đó, anh Trần Bá Hội (Quảng Ninh) từng gây chú ý với cây thị cổ thụ ước chừng tuổi đời đến hơn 400 tuổi. Ảnh: Nông thôn Việt
Sau này, cây được bán cho một vị khách người Nhật Bản đang sinh sống và làm việc ở Việt Nam với giá 400 triệu đồng. Ảnh: Nông thôn Việt
Tuyên Quang, ngày 17/12/2025 – Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tập đoàn Vingroup chính thức khởi công Khu đô thị nghỉ dưỡng.