Thời sự

Nữ nhân viên gác chắn cứu người đàn ông trước mũi tàu hoả

Phát hiện người đàn ông cố tình vượt qua đường ngang khi đã hạ cần chắn, chị Hường đã hét to để cảnh báo, đồng thời lao tới cứu người đàn ông thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 31/8, công nhân Phạm Thị Hường, nhân viên Cung Thông tin tín hiệu Cầu Giát, Công ty Thông tin-Tín hiệu đường sắt Vinh đang làm nhiệm vụ kiểm tra thiết bị thông tin tại Km 270+740 khu gian Cầu Giát-Yên Lý (Nghệ An) thì phát hiện một người đàn ông không chú ý quan sát, cố tình vượt qua đường ngang khi đã hạ cần chắn và có chuông cảnh báo khi tàu hàng HH73 chuẩn bị đi tới.

Phát hiện sự việc, chị Hường đã cố gắng kêu to để cảnh báo và chạy ra ngăn xe máy lại cứu người đàn ông thoát chết trong gang tấc. Thời điểm đó cũng là lúc tàu HH73 đi đến.

Người đàn ông liều mình băng qua đường sắt...

Người đàn ông liều mình băng qua đường sắt...

Ghi nhận hành động dũng cảm của chị Hường, chiều 1/9, ông Hoàng Gia Khánh,- Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành VNR, đã trực tiếp đến thăm và khen thưởng công nhân Phạm Thị Hường.

Trao đổi với pv, chị Phạm Thị Hường, nhân viên Cung Thông tin tín hiệu Cầu Giát, Công ty Thông tin -Tín hiệu đường sắt Vinh, cho biết: "Ngay khi phát hiện sự việc, tôi vội vàng kêu to cảnh báo cho chú, đồng thời lao ra để kéo chú ra ngoài. Nhưng do vội, tôi vấp nên cả hai chú cháu đều ngã, vừa lúc tàu hàng HH3 lao qua…"./.

back to top