Nhà cũ phiên bản nhỏ xíu độc đáo của nghệ sĩ Xuân Hinh
Hoàng Minh (tổng hợp)
Nhà cũ phiên bản mini của nghệ sĩ Xuân Hinh tái hiện đậm nét không gian tuổi thơ của danh hài với gạch đỏ, giếng nước, cây cảnh và ao nhỏ...
Mới đây, nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ đầy xúc động về phiên bản mini ngôi nhà mình sinh ra. Không chỉ là bản sao thu nhỏ, mô hình còn chứa đựng cả miền ký ức gắn bó với tuổi thơ của nam nghệ sĩ. Ảnh: FB Xuân HinhTừng chi tiết nhỏ đều được chăm chút tỉ mỉ, tái hiện đậm nét không gian tuổi thơ của danh hài. Ảnh: FB Xuân Hinh
Mô hình nhà cổ với sân lát gạch đỏ, giếng nước, cây cảnh và ao nhỏ, tạo nên tổng thể bình dị và gần gũi. Ảnh: FB Xuân HinhLối đi lát gạch đỏ, ao thả bèo và vườn cây xanh mát. Ảnh: FB Xuân HinhBể nước, giếng gạch cũng được tái hiện sinh động. Ảnh: FB Xuân Hinh
Ngôi nhà mini hiện rõ cách bố trí sân vườn kiểu truyền thống, gợi nhớ ký ức làng quê. Ảnh: FB Xuân HinhẢnh thật ngôi nhà cũ của Xuân Hinh với mái ngói nhuốm màu thời gian, tường bong tróc. Đây là nơi nam nghệ sĩ sinh ra và gắn bó suốt năm tháng tuổi thơ. Ảnh: FB Xuân HinhCách đây 20 năm, ngôi nhà đã được xây lại với tường gạch đỏ, ngói mới, sân gạch...đậm hồn quê Việt. Ảnh: FB Xuân Hinh
Ngoài ra, nghệ sĩ Xuân Hinh còn sở hữu một bảo tàng đạo Mẫu hàng nghìn m2 ở Sóc Sơn (Hà Nội). Ảnh: FB Xuân HinhĐể xây bảo tàng, Xuân Hinh mất nhiều công sức gom năm triệu viên ngói cổ, hơn một triệu viên gạch thất từ 500 hộ dân khắp đất nước. Ảnh: FB Xuân Hinh
Hôm nay, 26/4, trong không khí thiêng liêng của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngay sau Lễ dâng hương tại Đền Thượng, dâng hoa, dâng hương tại Lăng Hùng Vương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp gỡ, nói chuyện thân mật với bà con nhân dân tại đây.
Màn bắn pháo hoa tầm cao tối 25/4 (tức 9/3 âm lịch) tại hồ Công viên Văn Lang, thu hút đông đảo người dân và du khách về với Phú Thọ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.