Multimedia

Ngỡ ngàng bích họa Hà Nội xưa của cựu học sinh Phan Đình Phùng

Những ngày này, rất nhiều bạn trẻ, du khách đến chụp ảnh, check-in tại bức tường bao quanh Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội), cùng khám phá những nét đẹp của thành phố xưa qua các bức họa 3D sống động.

Hơn 30 bức tranh 3D được 4 họa sĩ - là cựu học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng - vẽ nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập ngôi trường này. Đó là tranh bích họa 3D thay thế tranh 2D đã cũ.

Hơn 30 bức tranh 3D được 4 họa sĩ - là cựu học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng - vẽ nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập ngôi trường này. Đó là tranh bích họa 3D thay thế tranh 2D đã cũ.

30 bức tranh được chia làm 2 chủ đề là quá khứ và hiện tại.

30 bức tranh được chia làm 2 chủ đề là quá khứ và hiện tại.

Phần quá khứ là những bức tranh về Hà Nội xưa như Phố cổ, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hồ Gươm, Tháp nước Hàng Đậu, Cầu Long Biên… Ở hiện tại, các bức vẽ tái hiện khoảnh khắc đẹp trên phố Phan Đình Phùng.

Phần quá khứ là những bức tranh về Hà Nội xưa như Phố cổ, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hồ Gươm, Tháp nước Hàng Đậu, Cầu Long Biên… Ở hiện tại, các bức vẽ tái hiện khoảnh khắc đẹp trên phố Phan Đình Phùng.

Đặc biệt hơn, nơi đây còn có tác phẩm mô phỏng “tranh Phố” của họa sĩ Bùi Xuân Phái với sự cổ kính mà rất hiện thực.

Đặc biệt hơn, nơi đây còn có tác phẩm mô phỏng “tranh Phố” của họa sĩ Bùi Xuân Phái với sự cổ kính mà rất hiện thực.

Các tác phẩm nổi bật dưới ánh nắng vàng, thu hút người dân đến với con phố này để lưu giữ hình ảnh về nét đẹp cổ kính xen lẫn hiện đại. Chị Nguyễn Hồng Giang đến từ TP HCM, cho biết, qua những bức tranh này, chị thấy được phần nào lịch sử hào hùng của Hà Nội. “Tôi mong những con phố của thành phố luôn sạch sẽ, khang trang và các bức tường được khoác lên mình tranh vẽ kể về lịch sử của Thủ đô nghìn năm văn hiến”, chị Giang nói.

Các tác phẩm nổi bật dưới ánh nắng vàng, thu hút người dân đến với con phố này để lưu giữ hình ảnh về nét đẹp cổ kính xen lẫn hiện đại. Chị Nguyễn Hồng Giang đến từ TP HCM, cho biết, qua những bức tranh này, chị thấy được phần nào lịch sử hào hùng của Hà Nội. “Tôi mong những con phố của thành phố luôn sạch sẽ, khang trang và các bức tường được khoác lên mình tranh vẽ kể về lịch sử của Thủ đô nghìn năm văn hiến”, chị Giang nói.

Sau khi xem truyền hình, biết phố Phan Đình Phùng có những bức tranh bích họa về Hà Nội xưa, cô Lê Thị Thắm (quận Đống Đa, Hà Nội), rủ bạn mặc áo dài chụp ảnh. Theo cô Thắm, những bức tranh này đã mô phỏng, phác họa lại bức tranh về Thủ đô xưa, nơi họ gắn bó hàng chục năm và rất đỗi tự hào.

Sau khi xem truyền hình, biết phố Phan Đình Phùng có những bức tranh bích họa về Hà Nội xưa, cô Lê Thị Thắm (quận Đống Đa, Hà Nội), rủ bạn mặc áo dài chụp ảnh. Theo cô Thắm, những bức tranh này đã mô phỏng, phác họa lại bức tranh về Thủ đô xưa, nơi họ gắn bó hàng chục năm và rất đỗi tự hào.

back to top