Cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng, vùng đất rộng lớn được mệnh danh là nóc nhà của thế giới, luôn khơi gợi sự kinh ngạc. Ở cực Tây của nó, vùng Ngari sừng sững lặng lẽ. Nơi đây, độ cao trung bình vượt quá 4.000m, gió buốt, không khí loãng, môi trường vô cùng khắc nghiệt và dân cư thưa thớt. Tuy nhiên, hàng nghìn năm trước, chính trên vùng đất tưởng chừng như hoang vắng này, một nhóm người đã kiên cường gây dựng nên một vương quốc gọi là Vương quốc Tương Hùng.
Vương quốc Tương Hùng cuối cùng đã bị Tây Tạng sáp nhập và nó biến mất khỏi vũ đài lịch sử. Thời gian trôi qua, vương quốc này dần bị lãng quên, ẩn mình suốt hàng nghìn năm, hầu như không bao giờ được nhắc đến nữa. Cho đến gần đây, khi các nhà nghiên cứu tiến hành khai quật dưới lòng đất ở vùng Ngari, dấu vết của vương quốc cổ đại này đã được tìm thấy. Tại khu vực này có một ngôi chùa ấn tượng – chùa Jia.
Cụ thể, một tai nạn đã hé lộ bí ẩn của Vương quốc Tương Hùng này. Vào thời điểm đó, một chiếc xe tải chở hàng đang đi ngang qua cổng chùa Jia thì bánh sau đột nhiên lún xuống đất, tạo thành một hố sâu không đáy, toàn bộ nửa sau của chiếc xe tải lập tức chìm xuống.
Khi nhìn thấy cảnh tượng này, một số nhà sư từ ngôi chùa lập tức đến giúp đỡ. Họ kinh ngạc phát hiện tàn tích của một vương quốc cổ đại bị chôn vùi dưới lòng đất. Các chuyên gia khảo cổ nhanh chóng đến hiện trường. Để đảm bảo kho báu được giữ nguyên vẹn, họ đã nhờ đến sự giúp đỡ của các nhà sư, những người đã cẩn thận khai quật các hiện vật. Sau khi được làm sạch và phân tích tỉ mỉ, những báu vật được khai quật đã được hé lộ với thế giới.
Trong số đó có một tấm lụa vô cùng tinh xảo, với các họa tiết động vật và chữ viết vẫn còn rõ nét. Một số chuyên gia tin rằng nó có nguồn gốc từ truyền thống dệt lụa của Tây Tạng. Bên cạnh tấm lụa, nhóm khảo cổ còn phát hiện ra một chiếc mặt nạ vàng lấp lánh. Những chiếc mặt nạ như vậy, thường che mặt người chết. Đây là phong tục mai táng của các bộ lạc du mục, đã được tìm thấy nhiều lần ở Tân Cương và các vùng khác. Các chuyên gia phân tích rằng chiếc mặt nạ này được làm bằng lá vàng, với thiết kế độc đáo và tay nghề tinh xảo.
Trong thời kỳ huy hoàng nhất của vương quốc cổ đại Tương Hùng này, những báu vật quý giá như vậy thường chỉ dành cho các thủ lĩnh bộ lạc hoặc vua chúa. Do đó, có thể suy ra rằng chủ nhân của ngôi mộ cổ này có địa vị đặc biệt, thậm chí là người cai trị của Vương quốc Tương Hùng.
Thông qua điều tra tại chỗ và phân tích chuyên sâu, các chuyên gia đã khẳng định vương quốc Tương Hùng thực sự tồn tại, sở hữu lãnh thổ rộng lớn, nền văn minh phát triển nhanh chóng và có ảnh hưởng sâu sắc đến tiến trình lịch sử của các triều đại xung quanh. Việc phát hiện ra ngôi mộ cổ này chắc chắn cung cấp bằng chứng vật chất và manh mối lịch sử quan trọng cho việc nghiên cứu các nền văn minh cao nguyên cổ đại.