Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025).
Dưới ánh nắng nhẹ báo hiệu ngày lễ lịch sử đã tới, tiếng nhạc Quốc ca hào hùng vang lên trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, hàng nghìn cánh tay giơ cao, ngực áo đỏ sao vàng rực rỡ, cả không gian như lắng đọng trong niềm xúc động thiêng liêng. Khoảnh khắc lá Quốc kỳ tung bay trong gió, theo bước chân mạnh mẽ và dứt khoát của đội quân danh dự, đã trở thành hình ảnh biểu tượng cho sức mạnh, lòng kiên trung và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.
Điểm nhấn ấn tượng nhất là khi các khối lực lượng vũ trang tiến qua lễ đài trong đội hình chỉnh tề, từng bước chân dứt khoát, đồng bộ tạo nên âm hưởng hùng tráng. Hình ảnh những người lính Hải quân hiên ngang trong sắc trắng, Bộ đội Phòng không - Không quân uy nghiêm trong màu xanh, hay khối nữ quân nhân trong bộ quân phục chỉnh tề, rực sáng như những bông hoa thép giữa quảng trường. Đặc biệt khi dàn vũ khí, khí tài của các lực lượng Quân đội và Công an lần lượt tiến qua lễ đài trong sự cổ vũ nồng nhiệt của các đại biểu và người dân đã khắc sâu trong lòng khán giả niềm tin yêu và tự hào về quân đội nhân dân Việt Nam. Mỗi bước đi là một thông điệp về tinh thần đoàn kết, khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, hùng cường.
Khoảnh khắc cao trào khi các phi đội máy bay bay lượn, thả mồi bẫy nhiệt trên bầu trời khu vực Quảng trường Ba Đình khiến tất cả vỡ òa trong tiếng reo hò. Đó không chỉ là màn trình diễn kỹ thuật quân sự mà còn là lời khẳng định: Việt Nam hòa bình nhưng luôn kiên cường bảo vệ Tổ quốc.
Lễ duyệt binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 năm nay đã để lại nhiều dấu ấn nhưng có lẽ ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là giây phút thiêng liêng khi toàn dân cùng hướng về Tổ quốc, cùng chung nhịp đập trái tim trong tiếng nhạc hào hùng. Đó là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên kỷ nguyên mới của đất nước Việt Nam độc lập, tự do.
Mở đầu cho buổi diễu binh, diễu hành là màn trình diễn “Trống hội non sông" do 2.000 sinh viên đoàn nghệ thuật quốc gia biểu diễn rộn vang trên Quảng trường Ba Đình.
Tiếng pháo lễ rền vang trên nền nhạc Quốc ca hào hùng khiến nhiều người dân dâng trào niềm xúc động, tự hào.
Dàn máy bay kéo cờ Tổ quốc, cờ Đảng bay qua khu vực Quảng trường Ba Đình
Xe rước Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến qua lễ đài.
Khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân trang nghiêm tiến bước trên Quảng trường Ba Đình.
Trong Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức diễu binh trên biển, gồm các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng, Kiểm ngư, Không quân hải quân… Ảnh: Quân chủng Hải quân.
Các khối xe, pháo khí tài quân sự hùng dũng diễu binh cho thấy sức mạnh của quân đội Việt Nam.
Sau khi hoàn thành màn diễu binh diễu hành trong Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh và khí tài đi qua nhiều tuyến phố Hà Nội giữa tiếng hò reo, cổ vũ của người dân.
Các cựu chiến binh, người có công với Cách mạng được ưu tiên ngồi tại những vị trí thuận lợi, hào hứng ghi lại khoảnh khắc các đoàn diễu binh đi qua.