Khám phá cung đường hoang sơ, ít người biết chạy dọc sông Mã
Quốc Lê
Điểm đặc sắc của tuyến đường này là toàn bộ chiều dài chạy men theo bờ sông Mã, một trong những dòng sông lớn và có vị trí quan trọng trong lịch sử Việt Nam.
Bắt đầu từ thị trấn Sông Mã và kết thúc ở xã Bó Sinh (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La), đường tỉnh 115 dài 55 km, là cung đường hấp dẫn nhưng chưa được biết đến rộng rãi trong cộng đồng "phượt thủ" Việt Nam.
Điểm đặc sắc của tuyến đường này là toàn bộ chiều dài chạy men theo bờ sông Mã, một trong những dòng sông lớn và có vị trí quan trọng trong lịch sử Việt Nam.
Nhiều đoạn của đường tỉnh 115 chạy sát mép nước sông Mã. Những vị khách phương xa vừa chạy xe, vừa có thể thưởng ngoạn vẻ đẹp của dòng sông nổi tiếng.
Cảnh sắc hai bên bờ sông vẫn còn rất hoang sơ, với những dãy núi trùng trùng điệp điệp.
Nhiều đoạn đường chạy trên những triền núi dốc...
...Đem lại cái nhìn ngoạn mục từ trên cao về dòng sông huyền thoại vùng Tây Bắc.
Không phải là cường điệu khi nói rằng phong cảnh đẹp đến lặng người.
Những bản làng của đồng bào dân tộc thiểu số thi thoảng xuất hiện bên bờ sông, làm khung cảnh thêm phần sinh động.
Những thửa ruộng bậc thang khiến bức tranh phong cảnh càng thêm phong phú.
Nhiều hoạt động đời thường của người dân địa phương diễn ra trên đường tỉnh 115.
Từ con đường này cũng có thể quan sát nhiều cảnh sinh hoạt gắn với sông Mã - dòng sông có nguồn nước dồi dào, nuôi sống cư dân như một người mẹ hiền từ bao đời nay...
Nghiên cứu trên tạp chí Science của Đại học California Davis cảnh báo biến đổi khí hậu đẩy 35.000-50.000 loài thực vật đến bờ tuyệt chủng vào cuối thế kỷ.
Tiếp xúc ánh sáng xanh từ màn hình vào ban đêm khiến não hiểu nhầm trời còn sáng, ức chế melatonin, làm lệch đồng hồ sinh học và rút ngắn giấc ngủ sâu.
Hàng trăm hộ dân thôn Trung An, xã Bình Sơn (Quảng Ngãi) sống trong khói bụi từ Nhà máy viên nén sinh khối của Công ty Cổ phần năng lượng sáng tạo Á Châu.