Hàng nghìn người dân tập trung hai bên đường Kim Mã đợi đội diễu binh
- Khánh Hoài
Người dân đi xem tổng hợp luyện diễu binh trong không khí hân hoan tự hào dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước.
20h tối nay 21/8, tại quảng trường Ba Đình diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đây cũng là lần tổng hợp luyện đầu tiên trên quảng trường Ba Đình.
Ngay từ chiều tối người dân đã tập trung kín hai bên đường Kim Mã đợi xem diễu binh, diễu hành.
Ai nấy cũng đều háo hức chờ đợi đoàn diễu binh, diễu hành trong ngày hợp luyện đầu tiên.
Mọi người đều văn minh, trật tự để tìm cho mình vị trí tốt nhất chiêm ngưỡng màn tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.
Người dân đi xem diễu binh trong không khí hân hoan tự hào dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước. Dù còn rất lâu đoàn diễu binh, diễu hành mới đi qua nhưng người dân đã ngồi đợi kín hai bên đường chờ đợi.
Dù phải di chuyển quãng đường dài từ Hải Phòng lên Hà Nội, nhưng cô Trần Thị Mận và chú Trần Tất Thắng cảm thấy hào hứng khi được xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. "Chúng tôi đi từ sáng sớm lên Hà Nội. Hòa mình vào không khí vui tươi, rực rỡ chúng tôi thấy mình như trẻ lại. Tôi cảm thấy tự hào và thêm yêu đất nước Việt Nam", cô Mận chia sẻ.
Thủ tướng cho rằng khi mở đường cao tốc đến đâu sẽ mở ra không gian phát triển mới đến đó, nâng cao hiệu quả của đất đai, thu hút doanh nghiệp đến đầu tư.
Trong lúc đi thăm người thân ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ, một người đàn ông ở Phú Thọ đánh rơi ví da bên trong có 10 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ tùy thân.
Đối với người lính hải quân, Trường Sa chưa bao giờ xa mà hiện hữu trong từng khung hình, con chữ, nhịp đập đất liền và biển đảo vẫn liền một mạch và bền chặt.
Quẻ thẻ được bày ngay dưới ban thờ, du khách rải tiền lẻ, quệt tiền tượng Phật… là những hình ảnh chưa đẹp đầu xuân tại chùa Tranh thuộc xã Ninh Giang, Hải Phòng.