Hà Nội náo nhiệt chờ đón lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2/9
Bảo Giang
Người dân tập trung từ sáng sớm tại phố Hàng Cháo để chuẩn bị chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng trong lễ diễu binh, diễu hành 2/9.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, 9h sáng ngày 1/9, nhiều người dân đã tập trung về phố Hàng Cháo (Hà Nội).Ai nấy đều mong có vị trí thuận lợi để chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng trong lễ diễu binh chào mừng Quốc khánh 2/9.
Chị Vi, quê ở Bắc Giang (cũ) có mặt tại phố Hàng Cháo từ sáng 1/9 để tìm chỗ ngồi. Chị chia sẻ: “Tôi và bé gái lên Hà Nội từ hôm qua, hôm nay ra xếp chỗ sớm để chắc chắn ngày mai sẽ được tận mắt nhìn thấy đoàn diễu binh. Cả đời chỉ có vài dịp như thế này, nên dù mệt hay trời mưa gió, chúng tôi cũng rất háo hức và thấy may mắn khi có cơ hội chứng kiến không khí trang nghiêm ấy”.
Bé gái hào hứng chờ đợi xem diễu binh, diễu hành.Không khí đã rộn ràng, náo nức và sôi động, dù lễ diễu binh ngày mai mới diễn ra.Nhiều du khách, người dân đã phủ kín khắp những tuyến đường gần Quảng trường Ba Đình.
Từng nhóm gia đình, bạn trẻ, người lớn tuổi trải bạt, chiếu để chờ xem diễu binh, diễu hành 2/9.
Đại hội V năm 2004 đánh dấu bước phát triển mới của Liên hiệp Hội Việt Nam, khi tư vấn, phản biện, tập hợp trí thức và hội nhập được đặt trong yêu cầu mới.
Công an tỉnh Phú Thọ điều tra việc cho thuê đất bãi bồi không đúng thẩm quyền, khiến diện tích 8 hộ dân thực tế sử dụng chênh hơn hợp đồng hơn 228.000 m².
Đại hội VI năm 2010 diễn ra sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 42, mở rộng yêu cầu tư vấn, phản biện, giám định xã hội, phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức.
Từ vụ phát hiện 3 đối tượng có hành vi trồng cần sa, cảnh sát đã bóc gỡ đường dây tội phạm ma túy có nhiều tầng nấc với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi.
Các luật sư đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho Trúc Phương, An Tây và Chi Dân dựa trên nhân thân, thành tích và tình tiết giảm nhẹ trong phiên tòa ngày 25/8.