ĐT Việt Nam vô địch: Người dân xuống đường “đi bão” nhưng không quên đèn đỏ
Anh Sơn - Thiên Tuấn/TT&CS
Hàng nghìn người dân Hà Nội đã đổ xuống đường "đi bão" ăn mừng chiến thắng của Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam và không quên tín hiệu đèn đỏ.
Sau chiến thắng và dành chức vô địch của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam trên đất Thái Lan, hàng nghìn người dân Hà Nội đã tràn ra đường để "đi bão" ăn mừng chiến thắng.
Không khí vui vẻ tràn ngập các tuyến đường Hà Nội. Mọi vật dụng tạo ra âm thanh để cổ vũ cho chiến thắng của đội tuyển Việt Nam đều được tận dụng triệt để trên các tuyến đường.
Niềm vui và niềm tự hào sau trận bóng đá thể hiện rõ trên khuôn mặt của các cổ động viên.
Những em bé cũng hoà nhập vào không khí "đi bão". Hoa đào và âm thanh kèn càng tô điểm cho sự cuồng nhiệt của các cổ động viên.
Tình yêu với bóng đá Việt Nam luôn được thể hiện.
Một ngày hội bóng đá thực sự với chức vô địch của đội tuyển Việt Nam trên đất Thái.
Những cổ động viên đến từ nước ngoài cũng hoà vào không khí "đi bão".
Điều đặc biệt của "cơn bão" năm nay chính là các cổ động viên vẫn tuân thủ tín hiệu đèn giao thông với ý thức được nâng cao.
Những phút giây chờ đèn đỏ càng phấn khích khi được đông đảo đếm ngược.
Tại các vị trí giao thông trọng điểm Kim Mã - Nguyễn Thái Học, lực lượng chức năng vẫn luôn bố trí 100% các bộ, dân quân tự vệ để đảm bảo an ninh, giao thông.
UBND phường Kim Liên, Hà Nội đang dựng rào chắn vỉa hè tại khu vực trước cổng trường THCS Đống Đa và trường Mầm non Hoa Sữa trả lại không gian cho người đi bộ.
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng cùng Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc thăm Lữ đoàn Đặc công bộ 113 (Binh chủng Đặc công).
Làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ Hải Phòng, Tổng Bí thư Tô Lâm định hướng thành phố trở thành trung tâm công nghiệp, logistics, kinh tế biển hiện đại.
Hải Phòng có gần 3,1 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 99,85%, thể hiện tinh thần trách nhiệm, niềm tin Nhân dân với sự kiện chính trị quan trọng đất nước.